Vu Lan ấm tình quê Việt

Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay thực sự trở thành ngày hội lớn của những người Việt Nam kính đạo Phật ở Cộng hòa Ba Lan.

Sau Lễ Vu Lan được tổ chức ở thủ đô Warszawa và ở thành phố Lodz và 17h ngày 23/8 (theo giờ Ba Lan), đại lễ Vu Lan báo hiếu đã được tổ chức tại cố đô Krakow. Xúc động khi lần đầu tiên sau gần 40 năm sống xa quê được dự Lễ Vu Lan, anh Nguyễn Đình Châu, hiện đang là giảng viên trường Đại học Krakow Ba Lan nói: “Lần đầu tiên được dự Lễ Vu Lan, thấy tình cảm những người con xa Tổ quốc gần gũi. Qua các Thầy, chúng tôi cũng phần nào hiểu rõ hơn về Phật giáo. Những hoạt động như thế giúp chúng tôi càng thêm gần gũi với Tổ quốc”.

Sau phần nghi lễ trang nghiêm và thành kính là nghi thức cài hoa hồng, thuyết pháp giảng kinh và Pháp đàm để chư tăng ni chia sẻ những thắc mắc của bà con về tín ngưỡng dân gian, về truyền thống, đạo lý, ân hiếu của người Việt Nam. Điều đó làm cho bà con gần gũi nhau hơn trong một thâm tình hướng về đạo Phật.

Bà con cộng đồng người Việt ở Krakow trăn trở ở một nơi xa Tổ quốc mà chưa có một ngôi niệm Phật đường hay một ngôi chùa để thờ tự. Chính điều này khiến cho bà con chưa thực sự an tâm làm ăn, sinh sống ở nước sở tại về mặt tâm linh, tình cảm. Đại đức Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phạt giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Đạo - Thành phố Cheb, Cộng hòa Cezch và là cố vấn Hội những người yêu đạo Phật tại Ba Lan khằng định: “Tôi tin chắc rằng, với nhiệt huyết của bà con việc hình thành một niệm Phật đường hay một ngôi chùa sẽ thực hiện được trong tương lai không xa. Đây là ngôi nhà chung của cộng đồng chúng ta. Điều đó để nói lên rằng Phật giáo là nhịp cầu kết nối người Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại’.

Hiện cộng đồng người Việt ở cố đô Krakow có khoảng trên 200 người. Đây là cộng đồng nhỏ, nhưng bà con ở đây luôn đoàn kết, thương yêu chia sẻ với nhau trong cuộc sống và luôn hướng về Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên