12 tuổi đã chơi “đập đá”

Bị truy đuổi, 2 thanh niên “nhí” giấu ma túy trong người chạy bạt mạng trong đêm tối. Chạy được vài trăm mét, cả hai đều bị “tóm” khi nằm gọn dưới cống…

Sự việc xảy ra đúng 0h15’ ngày 1/1/2012 tại nút giao thông Hàng Đậu – Yên Phụ, Hà Nội. Trong khi người Hà Nội đổ xô ra đường chào đón năm mới, thì Tạ Trung Kiên (SN 1993, trú tại ngõ 51, Khu tập thể nhà máy nước Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội) và Đoàn Duy Anh (12 tuổi, trú tại 43 Phúc Tân, Hà Nội) lại đi tìm “nàng tiên nâu trong mộng”.

Thời điểm trên, Trung Kiên điều khiển xe Draem không biển kiểm soát, chở Duy Anh ngồi sau (cả hai không đội mũ bảo hiểm) chạy với vận tốc kinh hoàng theo hướng Yên Phụ - Hàng Đậu, thì bất ngờ bị Tổ công tác Y2/141 CAHN, do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, ra tín hiệu dừng xe. Thay vì chấp hành, 2 thanh niên “nhí” liều lĩnh quay đầu xe bỏ chạy.

Tạ Trung Kiên và Đoàn Duy Anh "đi tìm nàng tiên nâu" trong đêm năm mới

Thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác phải dùng môtô chuyên dụng đuổi theo hai đối tượng. Chạy được vài trăm mét, bất ngờ, xe của đối tượng cán phải hố sâu, cạnh vỉa hè, làm Duy Anh nằm gọn dưới cống.

Vừa yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra hành chính, Tạ Trung Kiên tỏ ra khá “chuyên nghiệp” khi thò tay vào túi quần quần móc túi nylon màu trắng (xác định là đập đá) ném vội xuống đường, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đặc biệt, kiểm tra trong túi quần bò của Duy Anh, Tổ công tác “giật mình” vì cậu bé chưa tròn 12 tuổi này giấu 3 gói đập đá.

Cả hai khai nhận: “Cháu “mới chơi” đập đá được một thời gian ngắn. Số ma túy này là chúng cháu đi mua hộ thôi, chứ không “chơi”. Tuy nhiên, cả hai đều không trả lời được là mua cho ai, ở đâu, bao nhiêu tiền?

Liên quan đến ma túy, khoảng 15h chiều 3/1/2012, Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Liên – Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Lê Duẩn phát hiện đôi nam nữ không đội MBH, điều khiển xe máy BKS 29B1 – 092.20 có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh, nam thanh niên cầm lái quay ngoắt xe bỏ chạy.

Nguyễn Ngọc Ly và tang vật thu giữ tại hiện trường

Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã khống chế được đôi nam nữ xác định là Nguyễn Ngọc Ly (SN 1979, ở Tuệ Tĩnh, Hà Nội) và Nguyễn Hoài Anh (SN 1993, ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội).

Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác phát hiện bộ đồ nghề dùng để đập đá, nhiều túi nylon màu trắng nhỏ, một cân đồng hồ điện tử (loại thường dùng để đo định lượng ma túy) và 5 túi nylon chứa đập đá.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, Tổ công tác Y2/141 cũng kiểm tra một “cặp đôi hoàn hảo” điều khiển xe Dream BKS 29V3-6136 là Phạm Thùy Dương (SN 1987, ở Đồng Quốc Bình, Hải Phòng) và Nguyễn Hoài Nam (ở Giáp Bát, Hà Nội). Tang vật thu được trong túi của Dương là một gói ma túy nhỏ. Còn trong người của Nam là 2 gói ma túy.

Tất cả các đối tượng tàng trữ và sử dụng ma túy đều bị di lý về cơ quan công an xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên