18 năm tù cho kẻ cuồng sát

Vì ghen tuông, Thành đã điên cuồng chém nhiều nhát vào người mà hắn cho là “xúi giục người tình của hắn để đi theo người khác”.

Ngày 17/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử và ra tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) với tổng mức án 18 năm tù về các tội “Giết người, cướp tài sản và cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2010, Thành chung sống như vợ chồng với chị Lim So Kha tại phòng trọ trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM). Tuy nhiên trong quá trình sinh sống, do nghi ngờ chị Kha không chung thủy, hắn thường xuyên ghen tuông chửi bới.

Tối 18/12/2010, chị Kha và Thành lại xảy ra mâu thuẫn. Thành lấy cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu, người chị Kha. Lúc nạn nhân giơ tay lên đỡ thì chiếc vòng vàng bị rơi xuống đất, Thành liền nhặt lấy mang đi bán được 7 triệu đồng tiêu xài.

Bị cáo Nguyễn Tấn Thành tại tòa

Rạng sáng 20/12/2010, Thành nghĩ rằng chị Lê Thị Thu Thủy (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) xúi giục Kha bỏ mình để theo người khác, nên hắn lấy một cây mã tấu đến nhà chị Thủy. Tại đây Thành xông vào chém chồng, mẹ của chị Thủy và chị này. Rất may 3 người kịp chạy thoát thân.

Đến 8h sáng cùng ngày, Thành ra khu vực bến xe Miền Đông gặp Lê Thanh Thủy, rồi 2 tên này kéo nhau đi nhậu. Sau khi uống rượu xong, Thành nhờ Thủy chở đến nhà chị Thu Thủy. Tại đây, hắn cầm mã tấu chém liên tiếp vào đầu chị Thủy cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ.

Nghĩ chị Thu Thủy đã chết, hắn mới chịu bỏ đi. Nạn nhân mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Sau khi chém chị Thủy xong, Thành phóng xe tới bệnh viện để gặp chị Kha để chém tiếp. Nhưng lúc này chị Kha đã xuất viện, nên Thành lại tiếp tục đến nhà con gái của chị Kha (huyện Củ Chi) để tìm nhưng không gặp.

Nguyễn Tấn Thành bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ ngay sau đó. Khi đó, hắn đang mang trên mình tiền án cướp giật tài sản và bị phạt tù 2 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên