Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chết oan

Sau khi được cắt amidan, chị Chín lên cơn co giật, toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở…  

>> “Hoa hồng” cho bác sĩ và lời thề Hyppocrate

Đã gần một tháng trôi qua nhưng nỗi đau mất con của bà Nguyễn Thị Lạc (ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) vẫn còn âm ỉ trước cái chết oan uổng của cô con gái tên Nguyễn Thị Bé Chín, 31 tuổi.

Bà Lạc bên mộ chị Chín

Từ một cô gái có sức khỏe bình thường nhưng sau ca phẫu thuật cắt amidan, chị Chín đã tử vong do những việc làm tắc trách của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Điều đáng nói là sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện này và Ngành Y tế Sóc Trăng chưa có biện pháp xử lý thích đáng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Bé Chín có triệu chứng đau họng và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để tìm hiểu nguyên nhân. Tại đây, các y, bác sĩ chỉ định cắt amidan.

Lúc 9h30' ngày 7/10, chị Chín được cắt amidan bằng phương pháp Bipolair, do Bác sĩ Trầm Văn Hoàng - Phó trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng trực tiếp thực hiện. Đến 10h25', chị Chín qua Phòng hậu phẫu, mạch và huyết áp bình thường.

Tuy nhiên, đến 10h40', chị lên cơn co giật, toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện tiến hành hồi sức tích cực. Khoảng 10 phút sau, chị Chín tỉnh lại nhưng sau đó không lâu lại tiếp tục bị co giật, đến 2h ngày 9/10 thì qua đời.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai (chị ruột bệnh nhân Chín), người trực tiếp đưa chị Chín nhập viện, cho biết trước khi chị Chín chưa tử vong và có biểu hiện lạ, rất nhiều lần chị xin được vào chăm sóc em song luôn bị từ chối. Đến khi nhờ người quen giới thiệu chị mới được vào gặp mặt em, nhưng lúc này chị Chín tay chân tím thâm.

Thấy cái chết của em mình oan uổng, chị Bé Hai gặp lãnh đạo bệnh viện, tuy nhiên chưa được trả lời thấu đáo.

Chị Chín ra đi bỏ lại bé Mộng Nghi (bên phải) 8 tuổi

Ngay sau khi xảy ra cái chết của chị Bé Chín, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn để phân tích và kết luận cái chết của bệnh nhân Chín. Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn, “khâu chỉ định và quá trình phẫu thuật là phù hợp và không sai sót. Bệnh nhân bị men gan tăng, điều này ảnh hưởng đến thời gian thải trừ thuốc. Nhưng quá trình theo dõi tại phòng hậu phẫu không sát, không phát hiện được tình trạng suy hô hấp, việc phát hiện ngưng thở, ngưng tim lại trễ”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao trong hội đồng chuyên môn có liên quan đến gây mê nhưng không có dược sĩ chuyên môn dự, Bác sĩ Thuấn thừa nhận đây là thiếu sót của bệnh viện. Còn việc bệnh nhân Chín được chẩn đoán có bệnh lý men gan tăng mà vẫn tiến hành cắt amidan, theo Bác sĩ Thuấn, vì bệnh viện dự đoán chưa đến mức nguy hiểm.

Về thăm gia đình chị Chín trong những ngày qua chúng tôi được biết ngày nào bà Lạc (mẹ ruột chị Chín) cũng ra trước mộ chị Chín ngồi khóc tức tưởi trước cái chết oan uổng của con mình. Bà Lạc cho biết, sau khi chị Chín chết, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng có cử Bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện và Bác sĩ Hoà, Phòng tổ chức cán bộ xuống thăm và mong gia đình đừng làm lớn chuyện.

Được biết, chị Chín qua đời bỏ lại đứa con gái 8 tuổi đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học xã An Thạnh Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên