Bản án nghiêm khắc với kẻ buôn bán người qua biên giới

Đây là bản án thích đáng cho tội phạm buôn bán người qua biên giới. Đau lòng hơn, sự việc lại diễn ra ngay cả trong gia đình, là người thân của nhau.

Ngày 14/3/2012, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa vụ án Nguyễn Thị Thảo xét xử lưu động tại UBND xã Tự Lạn- huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang. Tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo 10 năm tù về tội “mua bán người”. Bồi thường dân sự cho chị Đỗ Thị Anh 50 triệu, chị Lê Thị Dung 30 triệu.

Đây là bản án thích đáng cho tội phạm buôn bán người qua biên giới. Nhưng trước sự việc trên, đang báo động về tình trạng nhức nhối về vấn đề đưa người ra nước ngoài và bán làm vợ hoặc đưa vào ổ mại dâm. Đau lòng hơn, sự việc lại diễn ra ngay cả trong gia đình, là người thân của nhau.

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Thuỷ- sinh năm 1987 ở thôn Trước - xã Tự Lạn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, có mối quan hệ họ hàng, Thuỷ phải gọi Thảo bằng cô. Thuỷ đã lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc từ nhiều năm trước, thỉnh thoảng về thăm quê. Năm 2008, trong một lần Thuỷ về thăm quê, Thuỷ gặp Thảo và có đặt vấn đề với Thảo tìm các cô gái đưa lên Lạng Sơn rồi đưa qua biên giới bán sang Trung Quốc cho Thuỷ thì Thuỷ sẽ trả 5.000.000 đồng/người. Thủy cho Thảo số điện thoại để liên lạc và nói với Thảo: nếu đưa được người đến Đồng Đăng – Lạng Sơn thì gọi điện thoại cho Thủy, Thủy sẽ sang đón. Sau đó, Thảo đã thực hiện 2 vụ đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán cho Thuỷ.

Vụ thứ nhất:

Khoảng tháng 1/2010, do cần tiền tiêu Thảo nhớ đến lời đề nghị của Thủy, Thảo nghĩ ra việc lừa bán chị Đỗ Thị Anh- sinh năm 1985 trú tại thôn Nguyễn - xã Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang. Thảo quen chị Anh do trước đây Thảo có thời gian cùng làm với chị Anh tại một quán cà phê ở thị trấn Nếnh - huyện Việt Yên. Thảo tìm đến nhà chị Anh được biết chị Anh đang làm ở Gia Lâm – Hà Nội, Thảo có xin số điện thoại của chị Anh. Sau đó Thảo đi ô tô khách từ Việt Yên – Bắc Giang đến Bến xe Gia Lâm – Hà Nội và gọi điện cho chị Anh hẹn gặp chị Anh tại Bến xe Gia Lâm.

Chị Anh ra đến Bến xe Gia Lâm gặp Thảo và được Thảo mời đi ăn sáng. Ăn sáng xong, Thảo rủ chị Anh đi Lạng Sơn chơi với mục đích sẽ lừa bán chị Anh sang Trung Quốc. Khi chị Anh đồng ý đi chơi cùng Thảo, Thảo đã đưa chị Anh đi xe ôtô khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Đầu giờ chiều cùng ngày, Thảo và chị Anh lên đến Đồng Đăng - Lạng Sơn. Thảo gọi điện cho Thủy sang đón. Thủy từ bên Trung Quốc sang Đồng Đăng - Lạng Sơn đón Thảo và chị Anh đưa đi qua đường mòn vượt biên giới sang Trung Quốc đến ngôi nhà của vợ chồng Thủy ngủ qua đêm tại đó. Sáng hôm sau Thủy dùng xe máy đèo Thảo và chị Anh từ nhà Thủy đến chợ Bằng Tường (Trung Quốc) ăn sáng. Tại đây Thủy gặp và nói chuyện riêng với một người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi có tên gọi là Linh. Thủy đã bảo chị Anh cứ đi chơi cùng người phụ nữ tên Linh đến tối thì quay lại. Tưởng thật nên chị Anh đã lên một chiếc xe ôtô con loại 4 chỗ đi cùng người phụ nữ tên Linh. Chị Anh bị người phụ nữ tên Linh đưa đi vào sâu trong nội địa Trung Quốc bán cho một phụ nữ tầm ngoài 20 tuổi không rõ họ tên và bị ép bán dâm cho khách. Bán dâm được khoảng 3, 4 ngày thì chị Anh lại bị người phụ nữ này bán tiếp cho một người đàn ông Trung Quốc có tên gọi là Xì Muôi (không rõ họ tên đầy đủ, địa chỉ cụ thể) để làm vợ. Chị Anh đã phải làm vợ và phải ở trong nhà người đàn ông Trung Quốc này không được đi ra ngoài.

Đến ngày 20/7/2011, nhân cơ hội được cho ra bên ngoài chị Anh đã bỏ trốn được về Việt Nam. Trong thời gian ở cùng với người đàn ông Trung Quốc này, chị Anh đã có 1 con trai với người đó.

Đối với Thảo và Thủy, sau khi giao chị Anh cho người phụ nữ tên Linh tại chợ Bằng Tường, Thủy đi xe máy đèo Thảo quay về. Trên đường về Thủy nói với Thảo là hiện tại Công an Trung Quốc đang kiểm tra gắt gao không thể đi qua biên giới về Việt Nam được, phải chờ một thời gian khi nào Công an Trung Quốc không kiểm tra gắt gao nữa thì Thủy sẽ đón đưa về Việt Nam.

Thủy đèo Thảo vào gửi Thảo tại một ngôi nhà ở bên Trung Quốc, không rõ địa chỉ cụ thể, cùng ở đó có 3 người đàn ông Trung Quốc không biết tên. Hàng ngày Thảo bị nhốt trong ngôi nhà của ba người đàn ông này, được cho ăn uống, đến đêm khi ba người đàn ông Trung Quốc đi làm về thì Thảo phải quan hệ tình dục phục vụ nhu cầu sinh lý cho cả ba người đó. Thảo sống tại ngôi nhà này trong khoảng 3 tháng thì Thủy quay lại đón và đưa qua đường mòn tiểu ngạch vượt biên giới trở về  Đồng Đăng - Lạng Sơn - Việt Nam để Thảo đi xe ôtô khách về quê. Tại Đồng Đăng - Lạng Sơn, trước khi Thảo về, Thủy đưa cho Thảo tiền đã mua chị Anh là 5.000.000 đồng nhưng Thủy trừ 200.000 đồng tiền công đưa đón, còn lại Thảo đã nhận từ Thủy số tiền 4.800.000 đồng.

Vụ thứ hai:

Sau khi Thảo từ Trung Quốc về quê được khoảng 1 đến 2 ngày, vào khoảng 8h sáng ngày 5/4/2010, Thảo đi chợ tại thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên – Bắc Giang gặp chị Lê Thị Dung- sinh ngày 29/6/1993 ở thôn Đầu - xã Tự Lạn - Việt Yên là cháu gọi Thảo bằng dì đang đi cùng bạn là chị Ngô Thị Hòa- sinh ngày 15/2/1993 ở thôn Xuân Lạn - xã Hương Mai - Việt Yên. Thảo lại nảy sinh ý định đưa chị Dung và chị Hòa lên Lạng Sơn bán sang Trung Quốc cho Thủy. Thảo mời chị Dung và chị Hòa đi uống nước và rủ chị Dung, chị Hòa đi Lạng Sơn sang Trung Quốc để sách hàng điện thoại di động. Chị Dung và chị Hòa đồng ý đi cùng Thảo nên chị Dung đã mang xe đạp đến gửi tại quán Internet của anh Nguyễn Văn Tuân- sinh năm 1985 ở thị trấn Bích Động rồi đi cùng Thảo bằng xe taxi ra Quốc lộ 1A mới để bắt xe khách đi Lạng Sơn. Thảo đã đưa chị Dung, chị Hòa đi bằng xe ôtô khách lên Đồng Đăng - Lạng Sơn rồi gọi điện cho Thủy thông báo đã đưa được người lên, bảo Thủy sang đón.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thủy từ Trung Quốc sang đón Thảo, chị Dung, chị Hòa đưa đi qua đường mòn vượt biên giới sang đất Trung Quốc và lại đưa tất cả vào nhà Thủy để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Thủy gọi điện cho người phụ nữ tên là Linh đến. Sau đó Linh cùng với 2 người đàn ông Trung Quốc đi 2 xe máy đến nhà Thủy. Tại nhà Thủy, Thủy và Thảo lừa bảo chị Dung và chị Hòa đi lấy hàng điện thoại cùng người phụ nữ tên Linh. Sau đó tất cả đi bằng xe máy từ nhà Thủy ra chợ Bằng Tường (Trung Quốc). Khi đến chợ Bằng Tường, Linh đưa chị Dung và chị Hòa lên một chiếc xe ôtô chờ sẵn và đưa đi sâu vào trong nội địa Trung Quốc, còn Thảo và Thủy ở lại không đi cùng. Người phụ nữ tên Linh đã đưa chị Dung và chị Hòa đến Quảng Đông - Trung Quốc bán cho một người đàn bà tên Phượng. Sau đó người đàn bà tên Phượng lại bán tiếp chị Hòa đi nơi khác, còn chị Dung vẫn ở lại nhà của Phượng. Tại đây chị Dung đã bị ép bán dâm nhiều lần cho khách.

Đến tháng 11/2010 chị Lê Thị Dung được Công an Trung Quốc giải cứu khỏi động mại dâm của Phượng và được trao trả về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Còn chị Ngô Thị Hòa hiện nay vẫn đang lưu lạc tại Trung Quốc chưa được giải cứu.

Còn Thảo và Thủy, sau khi đưa được chị Dung và chị Hòa lên xe ôtô để Linh đưa đi tại chợ Bằng Tường (Trung Quốc) thì Thảo được Thủy đưa về Đồng Đăng - Lạng Sơn qua đường mòn. Trước khi Thảo lên xe ôtô khách về quê, Thủy cũng thanh toán tiền mua chị Dung và chị Hòa cho Thảo. Vì Thủy chê hình thức chị Hòa xấu nên Thủy chỉ trả giá mua chị Hòa là 3.000.000 đồng, tiền mua chị Dung 5.000.000 đồng, tổng cộng là 8.000.000 đồng nhưng Thủy trừ 200.000 đồng tiền công đưa đón, còn lại Thủy đưa cho Thảo số tiền là: 7.800.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên