Bé gái ở Gia Lai bị đánh đập dã man

Hiện nay, bé gái đang được Hội liên Hiệp phụ nữ phường Yên Đỗ và đông đảo người dân giàu lòng nhân ái nuôi dưỡng, quyên góp tiền để chạy chữa.  

Từ quá trình theo dõi, phát hiện và tố giác của nhân dân, ngày 24/10, Công an phường Yên Đỗ và Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đã nhanh chóng có mặt tại nhà bảo mẫu Lê Thị Hương (ở phường Yên Đỗ) để cứu một bé gái bị hành hạ dã man.

Hiện tại, bé gái được xác định khoảng 1 tuổi, chưa xác nhận được tên và bố mẹ. Cháu gái được các cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu ban đầu tại bệnh viện thành phố Pleiku sau đó được chuyển gấp lên Bệnh viện đa khoa Gia Lai để chữa trị. Quan sát toàn thân cháu bé, chúng tôi thấy có rất nhiều vết sẹo cũ và vết khứa mới, mắt trái của cháu bị bầm đen. Đặc biệt phía dưới mười ngón chân của bé bị vết khứa sâu rất sắc gọn, còn mới, thể trạng bé rất yếu.

Theo phản ánh của quần chúng nhân dân, từ nhiều tháng nay, cháu bé được nuôi giữ tại nhà Lê Thị Hương (1963, sinh quán Bình Định, trú quán tại làng Pleiku Ró, phường Yên Đỗ). Thị Hương đang bị tạm giữ tại Công an thành phố Pleiku.

Vết sứt sẹo, bầm tím ở chân bé gái

Ban đầu Hương khai nhận: Ngày 14/5/2008 âm lịch, một người phụ nữ tên Xuân (độ khoảng 20 tuổi) ẵm một bé gái đến gặp Hương và gửi nuôi với giá 800.000 đồng/tháng (ăn ngủ tại nhà Hương). Sau đó người đàn bà này đi đâu, làm gì Hương không rõ. Cách đây chừng 3 tháng, Hương có gọi cho Xuân về việc có người ngã giá mua đứa trẻ nhưng việc mua bán không thành.

Cách đây không lâu, được thông tin của người dân, Công an phường Yên Đỗ và Công an phường đã mời Hương lên để nhắc nhở về việc này. Tuy nhiên, ngày 24/10, người dân phát hiện bé gái bị hành hạ dã man nên đã báo gấp Công an phường xuống can thiệp giải quyết.

Lê Thị Hương khai tại Công an thành phố Pleiku rằng đã 3 lần đánh cháu bé. Lần thứ nhất phát hiện cháu làm mất vệ sinh chăn màn, Lê Thị Hương đã tát 2 cái vào mặt cháu bé. Lần thứ 2 lúc cháu làm vỡ kính tủ, Hương đã lấy roi quật vào người cháu bé 4-5 cái. Lần thứ 3 là lúc đang ngủ thì cháu bé khóc, Huơng dùng tay phát vào người cháu 2-3 lần.

Tuy nhiên, Lê Thị Hương không chịu nhận các vết cắt sâu ở mười ngón chân của bé gái là do Hương gây ra mà cho rằng, những vết khứa đó có từ khi Hương nhận nuôi bé. Trong khi đó, việc Hương nhận nuôi bé đã xảy ra cách đây gần 6 tháng, còn các vết cắt ở chân và các vết thương khác khắp cơ thể cháu bé chúng tôi quan sát thấy vẫn còn chưa liền miệng, còn ửng đỏ.

Khi cơ quan chức năng triệu tập Hương lên Công an phường, rất nhiều người dân đã vây quanh tỏ ý hết sức bức xúc với hành động của Hương. Đây là một hành vi hành hạ trẻ em hết sức đáng lên án. Các cơ quan chức năng ở thành phố Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh kẻ gây ra hành động tàn nhẫn này./.                                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên