Bênh em rể, dùng dao đâm chết người

VOV.VN -Thấy em rể đánh nhau với người khác, Hòa chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã dùng dao tước đi mạng sống của nạn nhân.

Sáng 24/9, TAND TP HCM mở phiên tòa lưu động ở khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để xét xử bị cáo Bùi Văn Hòa (SN 1983, quê Bến tre) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Hòa và Nguyễn Thành Tiếng (em rể Hòa) là công nhân tại công trường xây dựng trường THCS Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Tối 5/7/2013, cả 2 tổ chức uống rượu tại công trình.

Nhậu xong, cả hai đi ngủ. Đến 21h30 cùng ngày, Tiếng thức dậy đi vệ sinh thì lỡ chạm vào người anh Nguyễn Khanh La đang nằm ngủ trên võng. Anh La giật mình thức dậy, chửi Tiếng rồi cả hai lao vào đánh nhau.

 
Bị cáo Hòa tại xét xử lưu động
Lúc này, Hòa nghe tiếng cải nhau nên chạy ra xem xét. Thấy em rể đang đánh nhau, Hòa không những không can ngăn mà còn lấy một con dao Thái Lan chạy đến đâm trúng ngực phải của La.

La ôm ngực gục xuống và được người dân đưa đi cấp. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, La đã chết do vết thương thủng tim, thủng phổi.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù giam về tội Giết người đối với Hòa.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Hòa là hết sức côn đồ, xem thường tính mạng người khác nên cần phải có mức án nghiêm khắc hơn. 

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hòa mức án tù chung thân về tội Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người
“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

VOV.VN -10 năm sống ở Đắc Lắc, Lý Nguyễn Chung luôn bị ám ảnh bởi hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan.

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

“Sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn luôn ám ảnh tội giết người

VOV.VN -10 năm sống ở Đắc Lắc, Lý Nguyễn Chung luôn bị ám ảnh bởi hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người
Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

VOV.VN - Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội đưa xét xử lại vụ án sơ thẩm vụ 4 công an xã đánh chết người tại trụ sở

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

VOV.VN - Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội đưa xét xử lại vụ án sơ thẩm vụ 4 công an xã đánh chết người tại trụ sở

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt
Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

VOV.VN -Vụ cháu bé ở Bình Dương bị rơi xuống cống nước không có nắp cống không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải cuối cùng...

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

VOV.VN -Vụ cháu bé ở Bình Dương bị rơi xuống cống nước không có nắp cống không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải cuối cùng...

Tiêm thuốc độc kẻ giết người  rồi hãm hiếp tử thi
Tiêm thuốc độc kẻ giết người rồi hãm hiếp tử thi

Xin nghỉ làm không được, Hải siết cổ chị L. đến chết rồi lôi ra rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu, sau đó treo cổ nạn nhân lên cành cà phê.

Tiêm thuốc độc kẻ giết người  rồi hãm hiếp tử thi

Tiêm thuốc độc kẻ giết người rồi hãm hiếp tử thi

Xin nghỉ làm không được, Hải siết cổ chị L. đến chết rồi lôi ra rẫy cà phê thực hiện hành vi giao cấu, sau đó treo cổ nạn nhân lên cành cà phê.