Bị cáo thi nhau xin nhận án…tử hình

(VOV) -Trong lúc tòa xét xử, các bị cáo đều nhận mình là kẻ giết người nhưng khi nghe tuyên án lại lồng lộn la hét

Ngày 3/6/2013, TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án tử hình đối với Nguyễn Trí Danh (SN 1990, ngụ tại Đồng Nai) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Danh – kẻ cầm đầu băng cướp


Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên y án Nguyễn Phước Đoàn (SN 1994, ngụ tại Đồng Nai) mức án 18 năm tù, Dương Văn Phong ( SN 1991, ngụ tại Đồng Nai) tù chung thân, Trương Nhật Minh (SN 1992, ngụ Đồng Nai) tù chung thân vì cùng hai tội danh trên. Riêng Nguyễn Viết Dũng (SN 1989, ngụ tại Nghệ An) bị phạt 2 năm 4 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, còn có 6 bị cáo khác đã bị tuyên phạt từ 2 năm đến 9 năm tù về các tội Cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.

Theo bản án sơ thẩm, Danh và đồng bọn đã rủ nhau đi cướp. Khi đến thị xã Long Khánh, cả bọn bắt gặp anh Nguyễn Viết Nhân đang điều khiển xe trên đường liền bám theo. Đến đoạn đường vắng, cả bọn ép đẩy xe khiến anh Nhân ngã xuống. Biết bị cướp, anh Nhân vội kéo chiếc xe lại. Ngay lúc này, Danh vội liền rút một con dao ra đâm mạnh vào người khiến anh Nhân chết ngay tại chỗ.

Khoảng 21 giờ ngày 3/5/2011, cả bọn lại kéo nhau đi cướp. Lần này, bị hại thoát được, kêu cứu. Người dân nghe thấy ra bắt được Danh và đồng bọn.

Tại phiên tòa, Danh và Đoàn đều khẳng định mình chính là kẻ giết người, xin giảm án cho đồng bọn. Bị cáo Danh nói: “Chính bị cáo là người đâm anh Nhân, Đoàn không liên quan gì”. Lúc này bị Đoàn vội bác bỏ: “Không đúng, chính bị cáo mới là người đâm anh Nhân, mong bị cáo xem xét, cho Danh được sống”.

Tuy nhiên, khi nghe tòa tuyên án, biết đồng bọn bị tuyên y án, Danh lồng lộn la hét, khiến hàng chục công an phải vào trấn áp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên