Bị khuyên bỏ rượu, bố chém đứt lìa bàn tay con ruột

Sau khi chém con trai, người cha bình thản đá văng bàn tay bị đứt lìa ra ngoài thềm...

Chiều 23/7, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Đình Hậu (SN 1964) trú tại xóm 11, xã Nghi Trường, Nghi Lộc để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Đình Hùng (SN 1986), cũng chính là con trai ruột của Hậu.
 
Căn nhà nơi xảy ra sự việc (ảnh: DT)
Sự việc xảy ra vào sáng 22/7, khi người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu từ trong nhà anh Hùng. Mọi người chạy tới và rất hoảng sợ khi thấy anh Hùng mặt tái mét đang ôm cánh tay phải cụt đến cẳng tay, máu tuôn xối xả. Bàn tay của anh Hùng đứt lìa bị văng xa ra ngoài thềm. Trong khi đó, ông Hậu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
 
Anh Hùng được mọi người chuyển đi cấp cứu, bàn tay đứt lìa cũng được bảo quản cẩn thận để đem theo tới bệnh viện.
 
Anh Hùng kể lại, trước đó do thấy bố uống rượu say, anh đã góp ý. Ông Hậu bỏ đi. Nhưng gần trưa, ông Hậu trở về với người nồng nặc mùi rượu và lại gây sự với con trai. Trong lúc 2 cha con tranh cãi, ông Hậu đã xuống bếp lấy dao và chém thẳng vào anh Hùng.
 
Anh Hùng đưa tay ra đỡ. Hậu quả là bàn tay của anh Hùng bị chém đứt lìa. Khi thấy vậy, ông Hậu đã dùng chân đá văng bàn tay bị đứt ra ngoài thềm. Ông Nguyễn Đình Hậu đã công an bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, anh Hùng đã được đưa ra điều trị tại một bệnh viện tại Hà Nội. Anh Hùng đã được phẫu thuật nối lại bàn tay, nhưng theo các bác sỹ,khả năng phục hồi hoàn toàn chức năng của tay rất thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên