Các chủ tiệm vàng vẫn chủ quan!
Gần như toàn bộ các cửa hàng kinh doanh vàng ở Pleiku đều không trang bị hệ thống camera theo dõi và không thuê người bảo vệ.
Rất nhiều vụ cướp, trộm, lừa đảo diễn ra ở các tiệm vàng trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang. Mới đây nhất, ngày 1/11, xảy ra vụ việc 2 người, nghi vấn là người nước ngoài lừa đảo lấy 15 cây vàng SJC của tiệm vàng Diệp Khánh, số nhà 30, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tung tích đối tượng lừa đảo hiện vẫn chưa được xác định, dư luận vẫn đang xôn xao bởi tính chất tinh vi của chúng. Tuy nhiên, để các đối tượng thực hiện được hành vi lừa đảo cũng phải kể đến tính chủ quan của chủ cửa hàng. Đó cũng là tình trạng chung của hoạt động kinh doanh vàng ở Phố núi Pleiku.
Dụng cụ đối tuợng người nước ngoài dùng để lừa đảo tiệm vàng Diệp Khánh (Pleiku) |
Tuy nhiên, để các đối tượng thực hiện thành công vụ lừa đảo thì một phần là do tính chủ quan của chủ cửa hàng. Diệp Khánh được coi là tiệm vàng lớn ở Phố núi Pleiku, giao dịch hàng ngày khoảng vài chục lượt người, ngày cao điểm lên tới cả trăm. Thế nhưng tiệm không thuê người bảo vệ, cũng không trang bị hệ thống camera theo dõi.
“Cứ nghĩ mình buôn bán vậy thôi chứ lắp camera làm gì cho nên không lắp. Khi báo với công an, người ta cứ nghĩ là nhà mình có camera, họ nói là quay lên lấy hình là họ phát lệnh truy nã đi liền. Nhưng rút cuộc không có camera nên không giữ được hình ảnh. Sau lần nhớ đời này tôi sẽ lắp đặt ngay một hệ thống camera theo dõi”, bà Cúc nói.
Không chỉ tiệm vàng Diệp Khánh, sự chủ quan là phổ biến trong hoạt động kinh doanh vàng ở phố núi Pleiku. Gần như toàn bộ các cửa hàng kinh doanh vàng ở Pleiku đều không trang bị hệ thống camera theo dõi và không thuê người bảo vệ. Như tiệm vàng Hoàng Kim, ở số 26 Hoàng Văn Thụ không có người bảo vệ, không có camera. Dù biết cửa hàng vàng bên cạnh mới bị lừa đảo lấy đi số vàng lớn nhưng bà chủ tiệm vàng vẫn bình thản: “Mình cũng không có camera luôn, nhà nhỏ mà, mua bán nhỏ lẻ thôi. Theo dõi gì đâu, bây giờ bắt thì bắt tại chỗ chứ chờ theo dõi thì nó cũng cầm vàng đi mất tiêu rồi. Mình cứ cẩn thận thôi, ví dụ mua thì trả tiền xong rồi mới đưa hàng. Cứ có vàng có tiền, có tiền có vàng vậy thôi”
Hay như tiệm vàng Kim Phượng, ở số nhà 39 Hoàng Văn Thụ cũng không có bảo vệ, còn hệ thống camera thì đã hỏng cách đây 2 năm nhưng chưa sửa chữa. Sau vụ việc tiệm vàng Diệp Khánh bị lừa đảo, chủ cửa hàng mới bắt đầu lo lắng tính đến chuyện lắp lại hệ thống camera và thuê người bảo vệ. “Mấy năm trước mình có lắp camera nhưng sau này nó hư thì mình chưa làm lại, cũng 2 năm rồi. Thấy tiệm vàng Diệp Khánh bị vậy mình cũng lo chứ, tài sản mình có bao nhiêu đó mà mất thì biết làm sao! Sớm muộn mình cũng sẽ lắp đặt lại hệ thống camera”, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, chủ tiệm vàng Kim Phượng cho biết.
Bà Cúc đang trao đổi với phóng viên về vụ lừa đảo vàng |
“Tiệm vàng có phát hiện đối tượng khả nghi đi bán vàng thì không bao giờ báo. Họ mua được rẻ, vàng có thể là 10, nhưng họ mua 5 cũng có, cho nên mắc mớ gì họ báo. Biết là tiệm nào đó tiêu thụ nhưng nếu mình không có chứng cứ rõ ràng thì không thể đến thu được. Vàng có được đánh số, đánh dấu gì đâu”, Trung tá Nguyễn Ích Hồng khẳng định.
Chi phí thuê bảo vệ của mỗi cửa hàng khoảng 3 - 5 triệu đồng/tháng, lắp đặt hệ thống camera theo dõi khoảng 10 - 15 triệu đồng. Với các tính năng hiện đại, camera có thể quan sát suốt ngày đêm, theo dõi ngay cả trong bóng tối và việc lưu trữ hình ảnh có thể tới 2 tháng. Các chi phí này là không lớn đối với các cửa hàng kinh doanh có giá trị tài sản tới hàng tỷ đồng. Vì vậy không chỉ các tiệm vàng, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng có giá trị tài lớn ở Pleiku nên đầu tư để đề phòng kẻ gian, bảo vệ tài sản của chính mình./.