Cảnh sát vây bắt nghi can bán ma túy sau 8 giờ cố thủ trong nhà

Chiều 5/8, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã huy động một lực lượng lớn gồm hàng chục Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động chốt chặn quanh căn nhà có địa chỉ 01/C6, khu phố 3, phường An Phú để vây bắt một nghi can buôn bán ma túy.

Nghi can buôn bán ma túy (trú ngụ tại căn nhà trên) được xác định là Nguyễn Thanh Bình.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Bình bị bắt quả tang khi đang mua bán ma túy trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, Bình đã thoát được lực lượng vây bắt sau đó chạy về nhà cố thủ trong phòng.

Sau hơn nửa ngày vận động đầu thú không thành công, cảnh sát quyết định xịt hơi cay, phá cửa, tóm gọn nghi can mua bán trái phép chất ma túy cố thủ hơn 8 giờ trong phòng.

Vụ việc gây náo động cả khu phố 3, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương, làm hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem gây tắc nghẽn các lối ra vào căn nhà.

Cảnh sát 113 bảo vệ hiện trường trước căn nhà

Nghi can được xác định là Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, ngụ TP HCM), tạm trú tại số nhà 01/C6 (KP3, phường An Phú). Theo người dân khu phố 3, trước cửa số nhà 01/C6 có quán cà phê Cội Nguồn do người nhà của Bình đứng tên.

Vào sáng cùng ngày, Bình "giao dịch" mua bán ma túy với 3 người khác thì bị các trinh sát phát hiện.

Khi các nghi can chuẩn bị giao nhận ma túy thì công an ập vào quán cà phê, Bình nhanh chân chạy vào trong nhà, lên phòng ở lầu 1 rồi chốt chặt cửa. Công an thị xã Thuận An đã cử cán bộ đến để vận động Bình đầu thú nhưng không thành công.

Đến chiều cùng ngày, cha, mẹ và người thân của Bình cũng đến căn nhà 01/C6 để vận động Bình đầu thú. Tuy nhiên, ở trong phòng, Bình dùng tuýp sắt đập phá đồ đạc, chửi bới lực lượng công an.

Càng về chiều, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem thì Bình càng tỏ ra manh động. Bình dùng gậy, tuýp sắt đập các lỗ kính nhỏ trên cửa rồi tiếp tục chửi bới, đe dọa lực lượng công an.

Do đó, Công an thị xã Thuận An đã huy động hàng chục cảnh sát 113, phối hợp với lực lượng của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Bình Dương) lên kế hoạch vây bắt Bình.

Sau khi kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát quyết định phun hơi cay vào trong phòng. Thế nhưng, Bình vẫn cố thủ ở trong đồng thời la hét, chửi bới, thách thức.

Cảnh sát tiếp tục huy động lực lượng quyết định phá cửa để khống chế Bình.

Đến 17h45’, cửa đã được phá khóa nhưng Bình vẫn dùng tuýp sắt đứng chắn ngay cửa không cho ai vào trong phòng.

Nhiều cảnh sát 113 đã dùng khiên để che chắn, sau đó khép vòng vây dồn Bình vào góc phòng rồi tóm gọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên