Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau khi chém chị Hạnh tử vong, bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì quá sợ hãi, Đào đã uống thuốc diệt cỏ.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào lúc 6h ngày 2/5, tại ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Nạn nhân là chị Đinh Thị Hạnh (sinh năm 1980), ở ấp 8, xã Lộc Điền.

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1976, hàng xóm của chị Hạnh nghe tiếng la phía trước nhà liền chạy ra xem, thì phát hiện người hàng xóm xấu số đang nằm trên đường bên cạnh mương nước gần nhà, trên cổ bị một nhát chém chí mạng dẫn đến tử vong.

Nghi can chính của vụ án nhanh chóng được lộ diện chính là chồng của nạn nhân tên Trần Phước Đào (sinh năm 1977). Sau khi chém chết vợ, Đào sợ hãi cầm dao bỏ chạy vào vườn điều nhà hàng xóm. Tại đây, trong lúc quẫn trí, Đào đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lộc Ninh.

Hiện công an huyện Lộc Ninh đang phối hợp Phòng PC45, PC54 khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ và xử lý.

Đối tượng Đào từng đi tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Đào thường xuyên hành hạ vợ nên chị Hạnh không chịu nổi đã viết đơn ly hôn ra tòa.

Nhưng chưa kịp ly dị thì chị Hạnh đã bị chồng chém tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thất bại trong tình yêu, giết người tàn độc
Thất bại trong tình yêu, giết người tàn độc

(VOV) -Cái tôi quá lớn, không chấp nhận thất bại cộng với áp lực cuộc sống đã khiến nhiều người có hành động sai lệch.

Thất bại trong tình yêu, giết người tàn độc

Thất bại trong tình yêu, giết người tàn độc

(VOV) -Cái tôi quá lớn, không chấp nhận thất bại cộng với áp lực cuộc sống đã khiến nhiều người có hành động sai lệch.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ tại hội làng
Giết người vì mâu thuẫn nhỏ tại hội làng

(VOV) -Thấy anh bị đánh, Nhàn ra chợ mua một con dao bầu rồi đến đâm chết Hiệp.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ tại hội làng

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ tại hội làng

(VOV) -Thấy anh bị đánh, Nhàn ra chợ mua một con dao bầu rồi đến đâm chết Hiệp.