Chủ tiệm massage cấu kết với nhân viên trộm tiền của khách

(VOV) -Sai nhân viên lợi dụng sơ hở của khách để móc túi rồi Liên và nhân viên chia nhau khoản tiền trên.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên mức 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1981, trú thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh).

Theo bản án, khoảng tháng 12/2011, Liên mở tiệm kinh doanh massage (không đăng ký kinh doanh, không có biển hiệu) tại 91/11 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

Liên thuê Nhung và Thanh làm nhân viên massage. Trong quá trình kinh doanh, Liên bàn bạc thống nhất với Nhung, khi thấy khách tới massage sơ hở thì ra hiệu báo cho Liên biết để Liên vào… móc ví.

Tối 24/12/2011, một người mang Quốc tịch Hàn Quốc được một người xe ôm (chưa xác định) dẫn tới tiệm của Liên để massage.  

Sau khi thu tiền vé 5 USD, Nhung đưa khách vào phòng massage, được khoảng 10 phút thì Nhung vỗ vào lưng vị khách phát ra tiếng kêu to báo hiệu cho Liên biết.

Liên liền lẻn vào móc trộm ví của khách lấy 200 USD rối cất lại ví. Lấy trộm tiền xong, Liên ra hiệu thông báo cho Nhung biết. Sau khi ông Lee ra về, Liên chia cho Nhung 200.000 đồng.

Trên đường về khách sạn, ông Lee kiểm tra ví phát hiện mất tiền nên đến Công an phường Vĩnh Nguyên trình báo sự việc.

Đến 22h cùng ngày, anh Bùi Văn Dũng và anh Lê Tuấn Kiệt (cùng trú TP HCM) được 2 người xe ôm (chưa xác định) dẫn tới tiệm của Liên massage, tiền vé 200.000 đồng/vé/người.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, khi nghe tiếng đấm lưng, Liên lẻn vào móc túi quần ông Dũng lấy trộm 7,2 triệu đồng. Lúc này, ông Dũng thấy màn che rung rinh nên ngồi dậy kiểm tra.

Liên liền lấy 5 triệu đồng cất vào túi quần, phần còn lại thì vứt xuống nền nhà rồi đi ra phía trước.

Ngay lúc đó, vị khách người Hàn Quốc và một số cán bộ Công an phường Vĩnh Nguyên đến kiểm tra, đưa Nhung, Thanh và Liên cùng những người liên quan về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Liên và Nhung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên