Đâm chết bạn vì bị từ chối mời nhậu

VOV.VN -Mời bạn đến quán nhậu nhưng bạn từ chối, ông Thế 'nóng máu' rút dao đâm chết bạn. Gây án xong, ông Thế tháo chạy nhưng bị quần chúng bắt giữ.

Ngày 19/6, tại quận Thốt Nốt, TAND Thành phố Cần Thơ mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thế (tự Hoàng Thanh, SN 1965, ngụ tổ 6, KV Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ) 19 năm tù giam.

Theo đó, bị cáo Lê Minh Thế và ông Nguyễn Văn Trinh (tự Ba Trinh, SN 1950, ngụ KV Thới An 3, phường Thuận An, quận Thốt Nốt) từng là chỗ bạn bè làm ăn thân thiết. Sau một thời gian dài hùn vốn làm ăn nhưng không mang lại hiệu quả và thu chi không rõ ràng nên ông Thế yêu cầu rút vốn. Mỗi khi có rượu, ông Thế liền điện thoại chửi ông Trinh. Nhiều lần bị chửi như vậy nên mỗi khi ông Thế gọi thì ông Trinh đều không nghe máy.

Bà Sáng bật khóc khi biết tin con trai lĩnh án

Đến trưa ngày 20/2 (mùng 2 Tết), ông Thế đến quán nhậu ở gần nhà ngồi uống bia cùng với người bạn của mình. Tại đây, ông Thế điện thoại 4 lần mời ông Trinh đến nhậu nhưng ông này không nghe máy. Bực tức, ông Thế thuê xe ôm vào tận nhà mời ông Trinh ra nhậu nhưng vẫn bị từ chối khiến ông Thế nóng máu. Nghĩ ông Trinh xem thường minh, Thế ghé chợ mua 2 con dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại nhà ông Trinh tính chuyện.

Đến nơi, phát hiện ông Trinh đang nằm võng, ông Thế tấn tới rút dao đâm một nhát xuyên thấu vào tay phải khiến ông Trinh bất tỉnh, sau đó tử vong do mất máu cấp. Gây án xong, ông Thế tháo chạy nhưng bị quần chúng nhân dân và công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thế thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do có rượu nên thiếu kiềm chế bản thân.

Bà Đặng Thị Thanh (SN 1964, vợ ông Thế) cho biết: “Trước đây, giữa chồng tôi và ông Trinh là bạn bè làm ăn thân thiết hàng chục năm. Tuy nhiên, gần đây tôi bị lâm trọng bệnh nên tất cả việc kinh doanh đều do một tay chồng tôi lo liệu và được xem là trụ cột chính trong gia đình. Trước thời điểm chồng tôi gây án, mỗi khi có men rượu là trách cứ ông Trinh về chuyện tiền bạc không rõ ràng”.

Trao đổi với PV, bà Trần Bạch Ánh Sáng (SN 1937, mẹ ông Thế) bật khóc, khi hay tin con bị kết án 19 năm tù về tội “Giết người”, bà nói: “Tôi già yếu, sống dựa vào các con, giờ ông Thế thụ án tù, không biết tháng ngày sắp tới ai sẽ chăm lo cho vợ đang đau bệnh và các con đang tuổi lớn khôn”.

Theo chính quyền địa phương, ông Thế chưa từng vi phạm pháp luật. Hộ gia đình ông Thế luôn tích cực đóng góp các quỹ từ thiện tại địa phương. Riêng vợ ông Thế là bà Đặng Thị Thanh thì đảm trách chức Trạm trưởng Y tế của phường. Vợ chồng ông Thế luôn chí thú làm ăn, chủ yếu sống bằng nghề nuôi cá. Tuy nhiên, những năm gần đây bị thua lỗ nặng nên vợ ông Thế mở thêm kinh doanh đại lý vé số để mưu sinh và nuôi các con ăn học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán game bắn cá bị khách đâm chết
Chủ quán game bắn cá bị khách đâm chết

VOV.VN -Trong lúc chơi game bắn cá xảy ra mâu thuẫn, chủ quán bị nhóm khách dùng chai bia đâm chết.

Chủ quán game bắn cá bị khách đâm chết

Chủ quán game bắn cá bị khách đâm chết

VOV.VN -Trong lúc chơi game bắn cá xảy ra mâu thuẫn, chủ quán bị nhóm khách dùng chai bia đâm chết.

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê
Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Gặp con nợ tại quán cà phê nên Tuấn đòi tiền, tuy nhiên anh này xin khất nợ. Bực tức trước những lời hứa hẹn, Tuấn ra tay đâm nạn nhân tử vong.

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Bắt hung thủ đâm chết người tại quán cà phê

Gặp con nợ tại quán cà phê nên Tuấn đòi tiền, tuy nhiên anh này xin khất nợ. Bực tức trước những lời hứa hẹn, Tuấn ra tay đâm nạn nhân tử vong.

Đâm chết bạn nhậu, thiếu niên lĩnh án 15 năm tù
Đâm chết bạn nhậu, thiếu niên lĩnh án 15 năm tù

Chỉ vì có xích mích từ trước nên trong lúc nhậu, 2 thanh niên đã cự cãi nhau, dẫn đến án mạng sau cuộc nhậu.

Đâm chết bạn nhậu, thiếu niên lĩnh án 15 năm tù

Đâm chết bạn nhậu, thiếu niên lĩnh án 15 năm tù

Chỉ vì có xích mích từ trước nên trong lúc nhậu, 2 thanh niên đã cự cãi nhau, dẫn đến án mạng sau cuộc nhậu.

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người
Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

VOV.VN - Gây án xong, Tùng ném con dao xuống một con sông gần hiện trường để phi tang.

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm dao đâm chết người

VOV.VN - Gây án xong, Tùng ném con dao xuống một con sông gần hiện trường để phi tang.

Đâm chết bạn vì lời bình luận “mặt đểu” trên facebook
Đâm chết bạn vì lời bình luận “mặt đểu” trên facebook

Bực tức vì bạn bình luận "mặt đểu" trên facebook, Hùng hẹn đến chỗ vắng giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết bạn vì lời bình luận “mặt đểu” trên facebook

Đâm chết bạn vì lời bình luận “mặt đểu” trên facebook

Bực tức vì bạn bình luận "mặt đểu" trên facebook, Hùng hẹn đến chỗ vắng giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến nạn nhân tử vong.

Lao vào cứu con, người mẹ bị côn đồ đâm chết tức tưởi
Lao vào cứu con, người mẹ bị côn đồ đâm chết tức tưởi

Trong lúc thấy con trai bị côn đồ đâm chém, người mẹ lao ra cứu thì bị gã côn đồ đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực khiến người mẹ chết tức tưởi.

Lao vào cứu con, người mẹ bị côn đồ đâm chết tức tưởi

Lao vào cứu con, người mẹ bị côn đồ đâm chết tức tưởi

Trong lúc thấy con trai bị côn đồ đâm chém, người mẹ lao ra cứu thì bị gã côn đồ đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực khiến người mẹ chết tức tưởi.

Đâm chết anh trai vì bố mẹ chia đất không đều
Đâm chết anh trai vì bố mẹ chia đất không đều

Nghĩ bố mẹ chia đất không đều, Nguyễn Văn Lê (Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm chết anh trai của mình.

Đâm chết anh trai vì bố mẹ chia đất không đều

Đâm chết anh trai vì bố mẹ chia đất không đều

Nghĩ bố mẹ chia đất không đều, Nguyễn Văn Lê (Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm chết anh trai của mình.

Thanh Hóa: Đang bàn chuyện đám cưới, anh trai bất ngờ đâm chết em
Thanh Hóa: Đang bàn chuyện đám cưới, anh trai bất ngờ đâm chết em

VOV.VN - Bất đồng ý kiến trong lúc bàn chuyện đám cưới cho em út, Hà lấy dao đâm chết em trai mình.

Thanh Hóa: Đang bàn chuyện đám cưới, anh trai bất ngờ đâm chết em

Thanh Hóa: Đang bàn chuyện đám cưới, anh trai bất ngờ đâm chết em

VOV.VN - Bất đồng ý kiến trong lúc bàn chuyện đám cưới cho em út, Hà lấy dao đâm chết em trai mình.