Đâm chết người chỉ vì… một câu hỏi

Bực tức vì bị một thanh niên đi ngoài đường nghĩ mình “nhìn đểu”, Tài cùng đồng bọn dùng dao đâm chết đối thủ.

Ngày 27/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Phan Công Quốc (SN 1995, ngụ TP HCM), Cao Tấn Tài (tên gọi khác Bi, SN 1993, ngụ TP HCM) cùng chịu mức án 11 năm tù cùng về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tú (SN 1989, ngụ Đồng Tháp) 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thanh Duy, nhưng chưa đủ tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trưa 3/10/2010, Quốc, Tài, Duy và Tú cùng một số bạn sau khi nhậu xong đi về. Khi cả nhóm đi đến chợ Cây Sộp (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM), Quốc, Duy, Tú nhìn thấy anh Lê Hoài Anh đang dừng xe bên đường đợi bạn vào chợ mua thức ăn. Thấy Quốc nhìn mình, anh Hoài Anh hỏi: “Tụi bây nhìn cái gì...”, nghe vậy cả bọn không nói gì mà về phòng trọ của bạn gái Tài.

Tại đây, Quốc kể lại sự việc cho Tài nghe. Sau đó Quốc và Tài mỗi người mang theo một con dao rồi gọi Tú và Duy chở ra lại chợ Cây Sộp nói là mua đồ nhậu.

Khi nhìn thấy anh Hoài Anh đang đứng tại quấy bán thịt heo, Quốc tiến lại gây sự. Ngày lập tức, Quốc lấy con dao giấu trong người ra đâm anh Hoài Anh một nhát vào ngực. Thấy bạn bị đâm, anh Nguyễn Hoàng Trọng Thiên vào can ngăn liền bị Tài cầm dao xông vào đâm, chém nhiều nhát trúng đầu và tay.

Do được cấp cứu kịp thời nên anh Thiên bị thương tích với tỉ lệ 30% vĩnh viễn, còn anh Hoài Anh bị tử vong. Riêng nhóm hung thủ bị bắt giữ ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên