“Đội lốt” công nhân để trốn truy nã

VOV.VN -Sau khi bị phát hiện, nghi can đã bỏ trốn rồi xin làm công nhân của một số công ty nhằm trốn lệnh truy nã.

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Quốc (26 tuổi, quê Đồng Tháp) đến đầu thú. Khoảng 8 năm trước, Quốc bị công an huyện Dĩ An truy nã về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2007 Quốc cùng hai đồng phạm khác rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Khi đến công viên gần trung tâm hành chính huyện Dĩ An, nhóm của Quốc thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, cả nhóm liền dùng dao khống chế cướp một chiếc xe mang nhãn hiệu Wave, đem bán được 800 ngàn đồng. Số tiền lấy được từ việc bán xe, cả nhóm mang đi nhậu.

Hai nghi can Quốc và Ngoan

Ngày sau đó, hai đồng phạm đi cướp cùng Quốc bị công an huyện Dĩ An bắt giữ, riêng nghi can bỏ trốn xuống tỉnh Long An làm công nhân. Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, sau 8 năm trốn truy nã, Quốc đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương vừa làm thủ tục bàn giao đối tượng Đỗ Thành Ngoan (24 tuổi, quê Cà Mau), nghi can bị truy nã cho công an tỉnh Cà Mau xử lý vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2009 Ngoan cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm xuồng máy của người dân để bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm này phát hiện một chiếc xuồng máy của một hộ dân tại xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để nơi vắng vẻ, không có người trông coi nên đã lấy trộm đem bán rồi chia cho Ngoan được 400 ngàn đồng.

Sau khi gây án, sợ bị công an bắt giữ Ngoan bỏ lên Bình Dương lẩn trốn. Được biết, trước đó thì Ngoan cùng đồng bọn được thực hiện 6 vụ trộm xuồng máy của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đời bất hạnh của người mẹ sinh nghịch tử
Cuộc đời bất hạnh của người mẹ sinh nghịch tử

Những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của Quang đã khiến người vợ sợ hãi bỏ đi. Từ đó, y chuyển sang ngược đãi, hành hạ chính mẹ đẻ của mình.

Cuộc đời bất hạnh của người mẹ sinh nghịch tử

Cuộc đời bất hạnh của người mẹ sinh nghịch tử

Những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của Quang đã khiến người vợ sợ hãi bỏ đi. Từ đó, y chuyển sang ngược đãi, hành hạ chính mẹ đẻ của mình.

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ
Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt trên địa bàn thành phố.

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt trên địa bàn thành phố.

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong
Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong

Nữ công nhân trên đường đi làm, ghé quán dọc đường mua 1 ổ bánh mì treo ở xe máy mang đến công ty ăn nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong

Nữ công nhân trên đường đi làm, ghé quán dọc đường mua 1 ổ bánh mì treo ở xe máy mang đến công ty ăn nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

Con gái đâm chết mẹ nuôi, phi tang hung khí ở cánh đồng
Con gái đâm chết mẹ nuôi, phi tang hung khí ở cánh đồng

Chỉ vì mâu thuẫn, cãi vã với mẹ nuôi mà Lê Thị Kim Hằng - 23 tuổi - đã cầm dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến bà tử vong.

Con gái đâm chết mẹ nuôi, phi tang hung khí ở cánh đồng

Con gái đâm chết mẹ nuôi, phi tang hung khí ở cánh đồng

Chỉ vì mâu thuẫn, cãi vã với mẹ nuôi mà Lê Thị Kim Hằng - 23 tuổi - đã cầm dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến bà tử vong.

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng
Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

VOV.VN -Bà Ái đưa 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, do tiêu hết tiền thừa nên A bị đánh.

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

VOV.VN -Bà Ái đưa 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, do tiêu hết tiền thừa nên A bị đánh.