Em gái tông hất anh trai lên nắp ca pô được giảm án

VOV.VN -Do mâu thuẫn, Lan lái xe tông thẳng vào anh trai. Dù anh bị hất lên ca pô nhưng Lan vẫn tiếp tục điều khiển xe khoảng 9km mới chịu dừng khi bị kẹt ở ngã tư.

Sáng 7/8, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lương Thị Kim Lan (SN 1967, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, do mâu thuẫn trong gia đình xoay quanh việc di chuyển mộ phần của người cha, sáng 15/11/2012, Lan và người anh trai lớn trong gia đình đến nhà một ông trưởng thôn ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (cũ) để làm thủ tục di chuyển mồ mả.

Trong khi ấy, ông Lương Đình Tuấn (SN 1960) - anh trai của Lan cũng tìm đến UBND xã Xuân Phương đề nghị không thực hiện di dời, mồ mả.

Lương Thị Kim Lan tại phiên tòa sơ thẩm
Xung đột giữa anh em Lan lên đến đỉnh điểm khi cả 4 người tình cờ gặp nhau ở gần nhà văn hóa thôn Hòe Thị.  Tại đây, anh em ông Tuấn xô xát với nhau. Lan đột ngột bảo người lái xe riêng của mình giao lại chìa khóa ô tô rồi lái xe đâm thẳng về phía các anh, em trai mình, khiến ông Tuấn phải nhảy lên nắp capo né tránh.

Không dừng lại, Lan điều khiển xe hơi lao ra đường 70. Thấy cảnh tượng một người đàn ông nằm sấp, bám chặt trên đầu ô tô, một số người đi đường vội phóng theo yêu cầu lái xe dừng lại nhưng bất thành.

Cứ để anh trai mình nằm trên nắp ca pô suốt gần 9km mặc cho ông Tuấn kêu cứu. Chỉ đến khi chạy tới ngã tư đường Lê Quang Đạo – Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy và bị một xe ô tô lùi ra chặn đường thì xe ô tô của Lan mới chịu dừng lại.

Với hành vi này, Lương Thị Kim Lan đã bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc vào tội Giết người. Phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lan 12 năm tù giam.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lan vẫn cho rằng, không cố tình hất anh trai lên nắp ca pô, nên việc quy kết tội danh Giết người là chưa thoả đáng.

Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lương Đình Tuấn đã xin giảm nhẹ hình phạt cho em gái, cho đó là hành vi không chủ định.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, việc quy kết bị cáo tội danh Giết người là thỏa đáng. Tuy nhiên, do phiên tòa cấp phúc thẩm xuất hiện nhiều tình tiết mới, nên tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Lan còn 6 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hất cảnh sát lên nắp ca pô, chạy qua nhiều tuyến phố
Hất cảnh sát lên nắp ca pô, chạy qua nhiều tuyến phố

Ngày 4/4, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử Thân Văn Sử (SN 1972, trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú – TP Bắc Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hất cảnh sát lên nắp ca pô, chạy qua nhiều tuyến phố

Hất cảnh sát lên nắp ca pô, chạy qua nhiều tuyến phố

Ngày 4/4, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử Thân Văn Sử (SN 1972, trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú – TP Bắc Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp ca pô
Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp ca pô

Ngày 31/7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Ngô Tùng Uy để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp ca pô

Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp ca pô

Ngày 31/7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Ngô Tùng Uy để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố một phụ nữ hất cảnh sát lên nắp ca pô
Khởi tố một phụ nữ hất cảnh sát lên nắp ca pô

VOV.VN -Va chạm giao thông, thấy cảnh sát, Xuân không chấp hành yêu cầu mà đã dùng xe hất cảnh sát lên nắp ca pô.

Khởi tố một phụ nữ hất cảnh sát lên nắp ca pô

Khởi tố một phụ nữ hất cảnh sát lên nắp ca pô

VOV.VN -Va chạm giao thông, thấy cảnh sát, Xuân không chấp hành yêu cầu mà đã dùng xe hất cảnh sát lên nắp ca pô.

Cảnh sát giao thông bị hất lên nắp ca pô
Cảnh sát giao thông bị hất lên nắp ca pô

Đối tượng không xuất trình giấy tờ mà còn có lời lẽ xúc phạm cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông bị hất lên nắp ca pô

Cảnh sát giao thông bị hất lên nắp ca pô

Đối tượng không xuất trình giấy tờ mà còn có lời lẽ xúc phạm cảnh sát giao thông