Giả danh công an đi lừa… công an thật

Tuấn giả danh đại úy CSGT và mạo nhận là “cháu của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang” để lừa đảo nhiều người.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Viện KSND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày 19/11,  cho biết cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang TAND cùng cấp truy tố Bùi Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn là kẻ giả danh đại úy CSGT và mạo nhận là “cháu của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang” để lừa đảo nhiều người.

Theo cáo trạng, Tuấn đã nhờ một người tên Pha ở TP HCM mua giùm bộ trang phục CSGT cùng cấp hàm đại úy. Hằng ngày, Tuấn mặc trang phục CSGT với cấp hàm trên la cà khắp nơi. Lúc thì tự giới thiệu là đội phó của một đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt TP HCM, lúc thì Đội phó thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Tiền Giang. Cuối năm 2013, với vỏ bọc đại úy CSGT dỏm, Tuấn tới gặp anh C.N.L. đang công tác trong ngành công an, tự giới thiệu là “cháu ruột của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang”, đồng thời là Đội phó CSGT quận Bình Thạnh (TP HCM) rồi nhận 2 bộ hồ sơ xin việc cùng với 25 triệu đồng và hứa sẽ giúp cho 2 người em của anh L. vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện phụ sản Tiền Giang. Tuy nhiên, sau khi lấy hồ sơ và nhận tiền xong, Tuấn bỏ lên TP.HCM để ăn chơi và tiếp tục lừa người khác.

Tại TP HCM, trong lúc đi xe máy và bị CSGT thổi phạt vì vi phạm luật giao thông, Tuấn đã làm quen, tự giới thiệu “mình là người cùng ngành”, xin bỏ qua rồi sau đó mời uống cà phê, chơi thân và mượn tiền. Kết quả có 2 CSGT thật đã cho “đại úy CSGT” dỏm mượn 20 triệu đồng rồi sau đó đại úy CSGT dỏm tắt điện thoại, “lặn” mất.

Trong khi đó thì Tuấn quay về Tiền Giang gặp anh T.V.C., giới thiệu mình là “cháu ruột của Bí thư Tỉnh ủy” và là “Phó ban quản lý dự án Tiền Giang”. Trong một lần được anh C. mời đi nhậu, Tuấn gặp anh T.V.H. (ngụ huyện Cái Bè) và biết được anh H. có đứa cháu muốn vào ngành công an. Thế là Tuấn khoe rằng mình quen biết lớn, có khả năng xin cho cháu của anh H. được vào biên chế ngành công an. Nghe vậy, anh H. đã nhờ Tuấn “giúp” với giá tiền 114 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đại úy CSGT dỏm đã lặn mất cho đến ngày 12/7 thì bị bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới
“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

VOV.VN - Nợ nần chồng chất vì cờ bạc, Quyên giả danh Công an lừa đảo nhiều người dân.

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

“Nữ quái” giả Công an lừa chạy việc, chạy án sa lưới

VOV.VN - Nợ nần chồng chất vì cờ bạc, Quyên giả danh Công an lừa đảo nhiều người dân.

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo
Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.

Giả công an đem còng số 8 đi ‘làm luật’ các nhà nghỉ
Giả công an đem còng số 8 đi ‘làm luật’ các nhà nghỉ

VOV.VN - Hai đối tượng mặc sắc phục công an, mang theo còng số tám đi các nhà nghỉ để "làm tiền" vừa bị bắt ở Nghệ An.

Giả công an đem còng số 8 đi ‘làm luật’ các nhà nghỉ

Giả công an đem còng số 8 đi ‘làm luật’ các nhà nghỉ

VOV.VN - Hai đối tượng mặc sắc phục công an, mang theo còng số tám đi các nhà nghỉ để "làm tiền" vừa bị bắt ở Nghệ An.