Giận chồng, vứt con 3 tháng tuổi xuống giếng

Ngày 19/11, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nụ (SN 1987, trú tại thôn Dân Lập, xã Yên Bình, Thạch Thất) về hành vi giết người.

Gần 4 h sáng ngày 18/11, bà con xung quanh nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà anh Nguyễn Văn Linh. Nhiều người dân trong xóm vội chạy tới, thì thấy Nguyễn Thị Nụ (vợ anh Linh) trong bộ dạng thất thần. Nụ cho biết vừa thức dậy và phát hiện ra cậu con trai Nguyễn Đức Việt mất tích mặc dù trước đó cháu có nằm ngủ cùng giường với bố mẹ. Mọi người đổ xô đi tìm. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1995) là cô ruột của cháu Nguyễn Đức Việt ra giếng múc nước thì phát hiện cháu Việt đã bị chết, nổi ở dưới giếng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với Phòng PC 14 Công an Hà Nội đến hiện trường điều tra sự việc. Từ những dấu vết bỏ lại hiện trường và qua lời khai của các nhân chứng, công an đã tập trung sự chú ý vào mẹ của nạn nhân. Và rồi trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thị Nụ đã thừa nhận tự mình thả con xuống giếng.

Nụ khai, cuộc sống của hai vợ chồng từ ngày cưới nhau đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn không hàn gắn được. Từ việc phát hiện Linh thường xuyên nhắn tin rồi sau đó lại xóa tin nhắn, Nụ cho rằng chồng ngoại tình. Đêm rạng sáng ngày 18/11, vì giận chồng, Nụ dậy bế con mình khỏi giường rồi đi ra bờ giếng đứng khóc. Nghĩ đứa con là mối nợ, sự ràng buộc giữa mình và chồng, Nụ đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình xuống giếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên