Giết vợ vì dám… tắt nhạc, 3 con nhỏ bơ vơ

Chỉ vì vợ tắt nhạc khi chồng đang “phê”, người chồng nát rượu đã dùng dao tước đi sinh mạng người “đầu gối tay ấp” với mình.

Ngày 25/8, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Lê Phước Tuy (36 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) án chung thân về tội “giết người”. Vụ án được xét xử lưu động tại nơi án mạng xảy ra.

Trước đó, vào ngày 26/2, Tuy vào rẫy tưới cà phê. Khi xong việc, Tuy đã cùng người em trai ruột nhậu ngay tại rẫy.

Đến khi hết rượu nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ “phê” nên Tuy gọi thêm 2 người bạn rồi cùng em trai về nhà nhậu tiếp. Sau khi tan tiệc, Tuy nằm trên ghế nghe nhạc.

Khoảng 18h, chị Hồ Thị Tư (sinh năm 1978) đi bán hàng ở chợ về, nghe thấy tiếng nhạc ổn ào nên đã tắt đi. Tuy thấy vậy đã gây gổ rồi đánh vợ. Chị Tư vội bỏ chạy ra vườn trốn.

Tuy lấy chổi và dao tiếp tục đuổi theo đánh vợ. Trong lúc giằng co, Tuy đã lấy dao phay đâm nhiều nhát vào người vợ, trong đó có 2 nhát thủng tim. Sau khi đâm chết vợ, Tuy đã bỏ trốn và sáng 27/2 đã ra đầu thú.

Vợ chết, chồng vào tù, 3 đứa con thơ (đứa lớn 11 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi) bỗng chốc bơ vơ.

Những người láng giếng nhà Tuy cho biết, Tuy là một kẻ nát rượu, thường xuyên say xỉn gây gổ với gia đình và bà con lối xóm. Đã nhiều lần chính quyền thôn đến can thiệp nhưng Tuy vẫn chứng nào tật nấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên