Hai vợ chồng già bị sát hại một cách bí ẩn

Một người nhà mang cơm sáng tới nhà ông bà Vũ Đức Ứng - Nguyễn Thị Bích thì bất ngờ phát hiện ông đã bị chết do bị đâm nhiều nhát còn bà nằm bất tỉnh trong nhà do bị thương ở vùng cổ...

Hơn 9 ngày 11/8, bà con tổ dân phố số 6, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai bàng hoàng khi nghe thông tin cụ ông Vũ Đức Ứng (SN 1937) bị chết do nhiều vết thương trên người và vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích (SN 1942) bị đâm nhiều vết thương vào cổ nên phải đưa đi viện cấp cứu.

Bà con dân phố bàng hoàng khi nghe tin vụ án xảy ra.

Theo lời kể của bà con hàng xóm, khoảng 9h cùng ngày, một người nhà mang cơm sáng tới nhà ông bà Vũ Đức Ứng - Nguyễn Thị Bích thì bất ngờ phát hiện ông đã bị chết do bị đâm nhiều nhát còn bà nằm bất tỉnh trong nhà do bị thương ở vùng cổ...
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của TP Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai có mặt, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Ngôi nhà mà ông bà Vũ Đức Ứng nằm trên sườn đồi khu C phường Pom Hán khá biệt lập với bà con dân phố số 6 và phía sau nhà là khu rừng rậm rập cây cối.

Bà Nguyễn Thị Bích đang được y bác sỹ khoa ngoại Bênh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai cấp cứu

Đây là vụ án mạng nghiêm trọng chưa bao giờ xảy ra ở khu vực phường Pom Hán.
Tại bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, các bác sĩ cho biết, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Bích đang khá lên mặc dù vết thương khá phức tạp ở vùng cổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên