Kẻ ném vợ xuống sông Đuống lĩnh án chung thân
VOV.VN -Theo lời khai của Đức tại tòa, do vợ muốn chết nên Đức ném vợ xuống sông Đuống.
Theo cáo buộc, bà Hiền bị ốm và liệt nửa người hơn 2 năm nay, cuộc sống khó khăn về kinh tế. Sáng 1/6/2013, sau khi Đức ngủ dậy và uống rượu thì thấy vợ nằm ở ghế, Đức đã đi đến, bế vợ ngồi lên xe máy rồi điều khiển xe đưa vợ đi lên Đuống theo hướng từ Long Biên sang Yên Viên, Hà Nội.
Tại tòa Đức vẫn khăng khăng việc ném vợ xuống sông là do cô ấy muốn chết |
Khi đến đoạn giữa cầu Đuống, Đức xuống xe, bế vợ lên thành cầu để hất xuống sông Đuống, nhưng do bà Hiền túm chặt tay vào lan can và kêu cứu nên Đức không hất được vợ xuống sông.
Ngay sau đó, Đức tiếp tục dùng tay đỡ vào phần ngực sát cổ, một tay cầm vào cẳng chân nạn nhân đưa qua lan can của cầu hất xuống sông. Lúc này hai tay bà Hiền vẫn bám chặt vào lan can kêu cứu, thấy vậy, Đức gạt tay vợ ra khỏi lan can làm bà Hiền bị rơi xuống sông Đuống.
Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và đưa Đức đến cơ quan công an. Phải 1 ngày sau, mọi người mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực xã Chi Dương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tại tòa và tại cơ quan điều tra, Đức đều biện minh rằng, do vợ muốn chết nên hắn ta giúp vợ.
Hành vi giết người của Đức bị truy tố về theo khoản 1, Điều 93 với mức án cao nhất là tử hình. Xét hành vi, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức tù chung thân./.