Khởi tố vụ giết người thân vì mâu thuẫn đất đai

(VOV) -Lợi dụng lúc đêm khuya, 2 đối thượng đã giết chết ông Lê Thế Tụy và chém trọng thương mẹ của ông Tụy.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 5/3 cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ giết người trong đêm do mâu thuẫn đất đai tại xã Nguyên Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Biên (SN 1966) và Hoàng Văn Quý (SN 1968) đều trú ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia bị cơ quan công an khởi tố phạm tội giết người.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an xác định, do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai không được giải quyết với ông Lê Thế Tụy (SN 1941, quê tại xã Nguyên Bình nhưng thường trú tại Huế, là anh vợ của Nguyễn Xuân Biên) nên tên Biên nảy sinh ý định giết chết ông Tụy từ năm 2011.

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Biên và Hoàng Văn Qúy (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp)

Thế nhưng, ông Tụy thường xuyên ở Huế, ít khi về quê nên Biên không thể ra tay. Hơn nữa, Biên cũng thường xuyên đi làm ăn xa nên không biết ông Tụy sẽ về quê khi nào để thực hiện ác tâm của mình.

Lợi dụng Hoàng Xuân Quý là người nghiện rượu nên Biên đã rủ rê và bàn tính kế hoạch giết ông Tụy với Quý. Theo đó, Quý ở tại địa phương theo dõi khi nào ông Tụy về thì báo cho Biên để Biên về “xử” ông Tụy.

Mới đây, do bà Nguyễn Thị Thứ (92 tuổi, mẹ đẻ của ông Tụy và cũng là mẹ vợ tên Biên) tuổi cao sức yếu nên ông Tụy trở về quê để chăm sóc mẹ già.

Thấy ông Tụy đã có mặt ở nhà nên Quý đã báo tin cho Biên, đến chiều ngày 2/3/2013, tên Biên đã đón xe khách đi từ Hà Nội về quê, mang theo 3 con dao rồi hẹn tên Quý ra thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia đón Biên để bàn bạc kế hoạch giết ông Tụy.

Lợi dụng đêm khuya vắng người, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/3, Biên và Quý đã trèo tường vào nhà bà Thứ. Ngay khi cửa mở, Biên và Quý đã xông thẳng vào đánh, chém ông Tụy. Không kịp trở tay lại bị hai người có hung khí đánh đập, ông Tụy đã chết tại nhà. Còn bà Thứ, tuy tuổi cao sức yếu nhưng hai tên sát thủ cũng không buông tha, chúng đã bóp cổ và chém trọng thương bà.

 

Nghe tiếng kếu cứu, dân làng chạy sang thì chúng mới buông tha và tẩu thoát. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Nguyên Bình đã cùng bà con nhân dân nhanh chóng đón chặn và bắt hai kẻ giết người thân trong đêm chỉ vì mâu thuẫn đất đai chưa được giải quyết.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đưa hai đối tượng trên ra trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Em rể chém chết anh vợ lúc nửa đêm
Thanh Hóa: Em rể chém chết anh vợ lúc nửa đêm

(VOV) -Do mâu thuẫn đất đai, hai đối tượng đã bàn tính và vác dao đến nhà chém chết người.

Thanh Hóa: Em rể chém chết anh vợ lúc nửa đêm

Thanh Hóa: Em rể chém chết anh vợ lúc nửa đêm

(VOV) -Do mâu thuẫn đất đai, hai đối tượng đã bàn tính và vác dao đến nhà chém chết người.

Bắt kẻ chủ mưu sát hại một gia đình ở Thanh Hóa
Bắt kẻ chủ mưu sát hại một gia đình ở Thanh Hóa

Lê Thanh Hải bị Công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt vì chủ mưu sát hại một gia đình, khiến 1 người chết, 2 người trọng thương.

Bắt kẻ chủ mưu sát hại một gia đình ở Thanh Hóa

Bắt kẻ chủ mưu sát hại một gia đình ở Thanh Hóa

Lê Thanh Hải bị Công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt vì chủ mưu sát hại một gia đình, khiến 1 người chết, 2 người trọng thương.

Mâu thuẫn đất đai, anh em “xử” nhau bằng mìn
Mâu thuẫn đất đai, anh em “xử” nhau bằng mìn

Do mâu thuẫn và tranh giành quyền lợi về đất đai, anh em nhà ông Hồ Quang Trường đã nhiều lần hành xử theo kiểu xã hội đen.  

Mâu thuẫn đất đai, anh em “xử” nhau bằng mìn

Mâu thuẫn đất đai, anh em “xử” nhau bằng mìn

Do mâu thuẫn và tranh giành quyền lợi về đất đai, anh em nhà ông Hồ Quang Trường đã nhiều lần hành xử theo kiểu xã hội đen.