Lật tẩy nhà sư, người tàn tật “dởm”

Với chiêu thức lừa đảo này, những tên nhà sư, người tàn tật “dởm” đã kiếm được khá nhiều tiền.  

Ngày 15/12, công an thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhà sư “dởm”. Đó là Lê Quang Hiếu, sinh năm 1972, trú tại thành phố Cần Thơ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người của tên Hiếu đã xâm đầy hình chim đại bàn, những con quái thú khác và tên Hiếu cũng không chứng minh được là đã tu ở chùa nào.

Qua đấu tranh, tên Hiếu thừa nhận là đối tượng lang thang, không biết làm gì để sinh sống nên y nẩy ra ý định làm nhà sư để hành khất. Để thực hiện được ý định đó, tên Hiếu tìm đến chùa trộm một bộ đồ của nhà sư, sau đó cạo trọc và mặc quần áo nhà sư vào rồi đến khu vực chợ Tuyên Nhơn (Thạnh Hóa) để hành khất. Với chiêu thức này tên Hiếu đã đánh lừa được rất nhiều người dân ở khu vực chợ nên chỉ sau vài giờ tên Hiếu đã kiếm được gần 500.000 đồng.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an đã phát hiện tên Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1989, quê ở ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày, Bến Tre, tạm trú ở thị trấn Mộc Hóa) tự tạo cho mình thành một người tàn phế ở đôi chân, bằng cách làm bỏng ở hai chân, sau đó bôi thuốc đỏ, mở… lên vết thương để cho lở loét rồi đến chợ Thạnh Hóa nằm lê lết trên đường, rên rỉ xin ăn.

Khi bị lực lượng công phát hiện, tên Lượng ngồi dậy bỏ chạy nhưng không thoát. Tại cơ quan công an, tên Lương Khai nhận cứ 2-3 ngày đến chợ Thạnh Hóa xin ăn kểu này một lần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ cũng kiếm được từ 200.000-300.000 đồng. Địa bàn hoạt động của tên Lương là ở các huyện Mộc Hóa, Vịnh Hưng, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh và Thạnh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên