Mâu thuẫn khi chat, học sinh đâm nhau

Nạn nhân được xác định là em Thái Anh Huy Nam (SN 1995, học sinh lớp 9A1, nhà trong hẻm 254 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4)

Sáng 25/5, tại buổi lễ tổng kết năm học, hàng trăm học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, (số 42 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM), bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một nam sinh dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nam sinh khác ngay tại sân trường.

Nạn nhân được xác định là em Thái Anh Huy Nam (SN 1995, học sinh lớp 9A1, nhà trong hẻm 254 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4), “hung thủ” là Nguyễn Quốc Phi (SN 1997, nhà cùng hẻm với nạn nhân), học lớp 7 cùng trường. 

Theo lời kể của một học sinh, sáng cùng ngày các em vào trường để làm lễ tổng kết năm học và nhận thưởng (cả Nam và Huy đều là học sinh tiên tiến). Trong lúc đứng chơi ở sân trường, Nam dùng cây nẹp lịch bằng kim loại đánh Phi nhiều cái. Ngay lập tức Phi rút con dao từ trong người ra đâm vào ngực phải của Nam.

Sau khi đâm Nam, Phi bị 7-8 nam sinh khác lao vào đánh tới tấp khiến em này phải may 8 mũi trên trán và được đưa về Công an phường để lấy lời khai và viết bản tường trình. Riêng Nam, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết đâm thấu phổi nên đến 12h30’ cùng ngày, Nam được mổ và phải truyền đến 16 đơn vị máu.

Ông Thái Anh Tuấn (SN 1958, cha của Nam) cho biết, Nam và Phí ở cùng xóm và chơi rất thân với nhau. Theo cha của Phi, trước đây khi gia đình ông còn khó khăn, đã từng ở nhà nhà ông Tuấn nên 2 gia đình không có mâu thuẫn gì. Sự việc xảy ra khiến hai gia đình rất bất ngờ. Theo ông Tuấn, hiện con ông đã qua được cơn nguy kịch. Riêng Phi đến chiều 25/5, vẫn được tạm giữ tại công an phường 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên