Nắn cong đường, bảo kê việc lấn chiếm đất công

Trong xây dựng các công trình giao thông, những cung đường cong thường được nắn thẳng để đảm bảo an toàn. Thế nhưng tại Tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc lại có chuyện ngược lại.

Tại đây, đường nhựa đang thẳng lại được nắn thành đường cong chỉ nhằm mục đích bảo vệ cho hành vi làm nhà lấn chiếm đất công, lấn đường trái phép.

Ngang nhiên lấn đất công

Lô đất của ông Vũ Xuân Toán, tại số 33, đường Mai Xuân Thưởng, Tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc được Nhà máy Cao su 10-3 cấp năm 1984, có chiều rộng mặt tiền 10,5 mét; chiều dài hơn 23 mét nằm sát đường Nam Quốc Cang. Trong những năm qua, thấy phần đất trống từ thửa đất được cấp đến mép đường Nam Quốc Cang khá rộng, ông Toán đã tìm cách lấn dần đất nhà mình ra sát đường.

Đến năm 2007, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thửa đất của ông Toán được nâng chiều rộng lên 13,1 mét, “dãn ra” so với lúc mới được chia tới 2,6 mét (!?). Tháng 3/2008, ông Toán tiếp tục lấn ra sát đường Nam Quốc Cang, xây một dãy nhà trọ không phép, mở quán cà phê, quán ăn. Dãy nhà trọ xây lấn đất công trái phép này đã biến ngã ba đường Mai Xuân Thưởng - Nam Quốc Cang thành nơi đường thắt cổ chai chật hẹp, khuất tầm nhìn, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Các hoạt động dịch vụ tại địa điểm này vừa mất vệ sinh, gây lộn xộn, vừa mất mỹ quan đường phố nên người dân rất bức xúc. Theo ông Phạm Đăng Trúc, nguyên tổ trưởng Tổ liên gia thuộc Tổ dân phố 3, phường Thành Nhất: “Từ trước đến nay phần đất dư đó chỉ có ông Toán sử dụng. Nhà ông Toán trong bản đồ địa chính thực tế chỉ có 10,5 mét, nhưng đột nhiên hợp lý hoá được giấy tờ sổ đỏ hơn 13 mét”.

Ngày 4/7/2008, UBND phường Thành Nhất ra quyết định xử phạt hành chính và kỷ luật khiển trách về Đảng đối với ông Toán về hành vi nói trên. Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã có các văn bản “buộc gia đình ông Vũ Xuân Toán tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm đất công". Liên tiếp sau đó là các quyết định "cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hộ ông Vũ Xuân Toán". Thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã xây dựng phương án cưỡng chế, thành lập Hội đồng cưỡng chế tháo dỡ dãy nhà xây trái phép của ông Toán...

“Quan” phường  xoè ô che

Bà con ở Tổ dân phố 3, phường Thống Nhất chưa kịp phấn khởi với những quyết định đúng đắn hợp lòng dân thì việc cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép đối với gia đình ông Toán bỗng dừng lại. Lý do của việc này là Phó chủ tịch phường Thành Nhất, bà Lê Thị Loan, (cháu ông Toán), đã làm báo cáo số 219/BC-UB gởi TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan chức năng, xác nhận “căn nhà của ông Toán mới làm không vi phạm chỉ giới đường đi”.

Ngày 3/9/2008, đại diện Phòng quản lý đô thị (ông Nguyễn Công Khanh), Phó chủ tịch phường (ông Nguyễn Thanh Tuấn) và cán bộ địa chính phường, cán bộ tư pháp phường, tổ dân phố, cùng ký một văn bản với nội dung dãy nhà của ông Toán “không vi phạm chỉ giới đường”, gửi thành phố!

Ngày 14/10/2008, UBND TP. Buôn Ma Thuột có văn bản yêu cầu hợp thức hóa phần đất của ông Toán! Văn bản này hoàn toàn trái ngược với các văn bản trước đó cũng do Phó Chủ tịch Bùi Thanh Lam ký với nội dung kiên quyết cưỡng chế giải tỏa nhà lấn chiếm đất công trái phép đối với ông Toán.

“Các nhà chức trách hợp thức hoá mảnh đất công cộng cho gia đình ông Toán như vậy là không hợp lý và tôi phản đối. Cần phải để phần đất công đó cho xã hội, làm một khuôn viên hoặc hè rộng và thoáng đường hơn.” - bà Nguyễn Thị Phương Huyền, một người dân ở Tổ dân phố 3 nói.

Uốn thẳng thành cong

Để hợp thức dãy nhà xây trái phép chiếm đất công của ông Vũ Xuân Toán, đường Nam Quốc Cang bị thắt cổ chai buộc phải chỉnh lại. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng UBND phường Thành Nhất đã vẽ xong sơ đồ vùng đất lấn chiếm, nắn một đoạn thẳng của đường Nam Quốc Cang chạy từ đường Mạc Đĩnh Chi sang đường Mai Xuân Thưởng đi lệch hẳn sang một bên để tránh dãy nhà gồm 6 phòng cho thuê làm trên đất công và lấn đường!

Đáng tiếc rằng, đoạn đường được nắn xuyên 5 căn nhà ở phía bên trái đường Nam Quốc Cang. Nếu nắn cho thẳng theo bản vẽ này thì phải giải tỏa thêm 16 căn nhà nữa, trong đó có nhiều nhà 2 tầng. Và như thế nhà nước phải làm lại con đường mới; đồng thời phải di chuyển các cột điện đến vị trí khác cho phù hợp, sẽ gây một sự tốn kém rất lớn.

Bà Hoàng Thị Hồng, một hộ dân có nhà bên trái đường Nam Quốc Cang nằm trong phần có thể bị giải toả bởi việc nắn đường kỳ lạ này bức xúc: “Số lượng đất công lấn chiếm rất là nhiều, tới 146 m2, họ đổi trắng thay đen như vậy là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đoạn đường đang thẳng như vậy mà giờ lại nắn thành cong đi thì hết sức phi lý”.

Ông Huỳnh Kiên, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đã thừa nhận việc để cho dãy nhà xây lấn chiếm đất công và lấn đường của ông Vũ Xuân Toán hoàn thành là sai sót của phường, cụ thể là Đội quản lý trật tự đô thị. Tuy nhiên, về hướng giải quyết tiếp theo sau các văn bản trái ngược nhau của cấp thành phố thì ông chủ tịch phường lại lúng túng. “Chúng tôi đã họp và kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc. Quan điểm của tôi thì nếu nhà này vi phạm chỉ giới thì phải cưỡng chế dứt khoát, dù 1 mét hoặc nửa mét cũng phải trả lại. Tuy nhiên thành phố lại đưa ra ý kiến chỉ đạo như vậy nên  chúng tôi phải thực hiện theo công văn của thành phố, không thể làm khác được !”.  Ông Huỳnh Kiên phân bua.

Hành vi lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép lẽ ra phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật thì chính quyền TP. Buôn Ma Thuột lại có cách làm tiền hậu bất nhất, không khỏi khiến dư luận nghi ngờ về những tiêu cực đằng sau vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên