Nghi án chuốc thuốc mê, chiếm đoạt ô tô

Dựng màn kịch đưa anh Vin vào tròng, bọn chúng bắt anh viết giấy bán ô tô với giá 200 triệu đồng. Trong vòng 5 ngày không đến trả tiền, chiếc xe thuộc về chúng...

Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt Nguyễn Tiến Thành (SN 1963, trú tại Sơn Đông A, Sơn Tây, Hà Nội) và Vũ Văn Tuyết (SN 1964, ở Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 6, một người đàn ông hớt hải đến CAH Thanh Sơn (Phú Thọ) trình báo bị một nhóm đối tượng lừa uống bia pha thuốc gây mê, sau đó ép phải viết giấy bán xe ô tô với giá 200 triệu đồng. Theo tường trình của anh Nguyễn Văn Vin – danh tính người bị hại - trú ở Lục Yên (Yên Bái), anh làm dịch vụ nhận chở khách bằng chiếc xe ô tô của gia đình. Hôm ấy, anh Vin nhận  điện thoại của một người đàn ông, thuê chở từ Lục Yên đi huyện Thanh Sơn  và Hà Nội…
Nguyễn Tiến Thành và Vũ Văn Tuyết

Anh Vin đến trước cổng trường học ở xã Liễu Đô, huyện Lục Yên đón 3 người khách, gồm 1 người đàn ông to béo, chừng hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m7, mặc bộ quần áo bộ đội; đi cùng một phụ nữ khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m6.

Trên đường đi, cả ba vị khách cố ý nói khá to về các hợp đồng kinh tế, việc đi đòi nợ, khiến anh Vin tin tưởng đó là những công chức Nhà nước. Đến địa phận huyện Thanh Sơn, người phụ nữ xuống xe. Hai vị khách còn lại hướng dẫn anh Vin chở vào nhà một người đàn ông ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Mâm cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị từ trước.

Theo tường trình của anh Vin, sau bữa ăn có uống lon bia 333, bất ngờ anh cảm thấy trong người choáng váng, khó chịu. Những người có mặt trong nhà rủ nhau đánh sóc đĩa ăn tiền và lôi kéo anh Vin cùng chơi. Anh Vin đã thua hết số tiền mang theo người, rồi được chủ nhà cho vay tiền để gỡ. Kết thúc cuộc chơi, anh Vin bị ép viết giấy bán xe ô tô KIA morning, với giá 200 triệu đồng cùng giấy tờ xe.

Các đối tượng yêu cầu trong vòng từ 3-5 ngày, anh Vin phải mang tiền đến chuộc, nếu không chiếc xe ô tô sẽ thuộc về chúng…

Khẩn trương điều tra, đến ngày 17/6, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã dựng được nhóm đối tượng dựng màn kịch đưa anh Vin vào tròng, trong đó có Tuyết và Thành. Đêm 17/6, Tuyết bị bắt giữ khi vừa mò về nhà. Từ lời khai của Tuyết, ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Thành, đối tượng có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và cố ý gây thương tích. Vụ án đang được CQĐT công an Phú Thọ điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của bạn đồng tính
Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của bạn đồng tính

VOV.VN -Khi vào khách sạn để “vui vẻ”, Phúc Anh đưa cho bạn tình đồng tính uống chai nước có thuốc mê để cướp tài sản.

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của bạn đồng tính

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của bạn đồng tính

VOV.VN -Khi vào khách sạn để “vui vẻ”, Phúc Anh đưa cho bạn tình đồng tính uống chai nước có thuốc mê để cướp tài sản.

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê
3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

Sau khi tỉnh, Sua nghi ngờ 3 chị em bị đánh thuốc mê nên khi thấy trông coi sơ hở, cả 3 đã cùng tháo chạy ra ngoài để cầu cứu.  

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

Sau khi tỉnh, Sua nghi ngờ 3 chị em bị đánh thuốc mê nên khi thấy trông coi sơ hở, cả 3 đã cùng tháo chạy ra ngoài để cầu cứu.  

Nhân viên đánh thuốc mê bà chủ để cướp tài sản
Nhân viên đánh thuốc mê bà chủ để cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi cho bà chủ uống thuốc mê, Nhân đã trộm tài sản với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Nhân viên đánh thuốc mê bà chủ để cướp tài sản

Nhân viên đánh thuốc mê bà chủ để cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi cho bà chủ uống thuốc mê, Nhân đã trộm tài sản với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng
Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Để chiếm đoạt số đồ cổ trị giá cả tỉ đồng của gia đình, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi gọi xe đem hết đồ cổ đi bán.

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Để chiếm đoạt số đồ cổ trị giá cả tỉ đồng của gia đình, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi gọi xe đem hết đồ cổ đi bán.

Chuốc thuốc mê cụ ông bán vé số để cướp tài sản
Chuốc thuốc mê cụ ông bán vé số để cướp tài sản

VOV.VN -Sau khi được người phụ nữ lạ mặt mời uống nước, ông Tròn đã bất tỉnh nhiều giờ liền.

Chuốc thuốc mê cụ ông bán vé số để cướp tài sản

Chuốc thuốc mê cụ ông bán vé số để cướp tài sản

VOV.VN -Sau khi được người phụ nữ lạ mặt mời uống nước, ông Tròn đã bất tỉnh nhiều giờ liền.

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn
Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Bích tìm người già neo đơn để làm quen, lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay trộm cướp tài sản. 

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Bích tìm người già neo đơn để làm quen, lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay trộm cướp tài sản. 

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái
Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt tên cướp ngân hàng, thu súng ngắn và thuốc mê
Bắt tên cướp ngân hàng, thu súng ngắn và thuốc mê

Nhóm của Đại đã khống chế bảo vệ ngân hàng, dùng đèn khò phá két để tiền, lấy được 1,4 tỷ đồng

Bắt tên cướp ngân hàng, thu súng ngắn và thuốc mê

Bắt tên cướp ngân hàng, thu súng ngắn và thuốc mê

Nhóm của Đại đã khống chế bảo vệ ngân hàng, dùng đèn khò phá két để tiền, lấy được 1,4 tỷ đồng