Người đàn ông chém vợ hờ ở Long An lãnh 7 năm tù

VOV.VN - Sáng 15/12, TAND tỉnh Long An tuyên phạt  bị cáo Tạ Văn Út (quê xã Tân Thành, Tân Thạnh) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Tạ Văn Út làm nghề nông, có vợ và 3 con đã ly hôn, chung sống như vợ chồng với Phạm Thị Dúng (42 tuổi, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Chiều ngày 8/1, Út chạy xe máy đón Dúng về nhà mình chuẩn bị đi hỏi vợ cho con trai. Tại đây, Út và Dúng xảy ra mâu thuẫn. Dúng cho rằng Út gọi điện thoại cho người phụ nữ khác nên ghen tuông. Út giải thích mình chỉ gọi điện thoại cho con trai, nhưng cả hai vẫn tiếp tục cự cãi.

Sau đó Út liên tục đánh vợ hờ rồi nắm tóc kéo vào nhà tắm, dùng dao chém nhiều nhát đến khi nạn nhân nằm bất động thì bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Dúng tỉnh lại bò ra ngoài kêu cứu, được hàng xóm đưa đi bệnh viện.

Sau khi gây án, Út đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến cuối tháng 2/2023 đến cơ quan công an tự thú.

Nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tích 26%. Sau vụ việc, con gái của bị cáo đã chủ động bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng.

Tại tòa, Út cho biết, chỉ vì phút tức giận do người vợ hờ ghen tuông vô cớ mới gây ra vụ việc, xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo đã thể hiện tính chất côn đồ, dùng hung khí chém vào vùng trọng yếu của người khác, sau đó bỏ mặc nạn nhân, xem thường tính mạng người khác. Điều này có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý thức chủ quan của hung thủ.

Xem xét tình tiết giảm nhẹ như bị cáo tự thú, gia đình đã khắc phục hậu quả, hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX tuyên phạt Tạ Văn Út 7 năm tù về tội “giết người”, bồi thường thêm cho nạn nhân hơn 40 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện vợ con thương vong
Chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện vợ con thương vong

VOV.VN - Người chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện con trai nằm bất động trên giường, vợ bị thương ở cổ tay. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng cháu bé đã tử vong.

Chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện vợ con thương vong

Chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện vợ con thương vong

VOV.VN - Người chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện con trai nằm bất động trên giường, vợ bị thương ở cổ tay. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng cháu bé đã tử vong.

Vờ mua điện thoại rồi giật tài sản bỏ chạy
Vờ mua điện thoại rồi giật tài sản bỏ chạy

VOV.VN - 2 đối tượng lên mạng xã hội đặt mua điện thoại di động, sau đó hẹn người bán đến địa điểm giao hàng, lợi dụng sơ hở, giật lấy và bỏ chạy. 2 đối tượng này vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản…

Vờ mua điện thoại rồi giật tài sản bỏ chạy

Vờ mua điện thoại rồi giật tài sản bỏ chạy

VOV.VN - 2 đối tượng lên mạng xã hội đặt mua điện thoại di động, sau đó hẹn người bán đến địa điểm giao hàng, lợi dụng sơ hở, giật lấy và bỏ chạy. 2 đối tượng này vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản…

Nóng 24: Hai gã côn đồ manh động dùng vỏ chai bia đánh nhân viên cây xăng
Nóng 24: Hai gã côn đồ manh động dùng vỏ chai bia đánh nhân viên cây xăng

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, hai gã côn đồ dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa xông vào hành hung nhân viên cây xăng ở TP Huế khiến 2 nạn nhân phải nhập viện.

Nóng 24: Hai gã côn đồ manh động dùng vỏ chai bia đánh nhân viên cây xăng

Nóng 24: Hai gã côn đồ manh động dùng vỏ chai bia đánh nhân viên cây xăng

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, hai gã côn đồ dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa xông vào hành hung nhân viên cây xăng ở TP Huế khiến 2 nạn nhân phải nhập viện.