Những sát thủ máu lạnh tuổi vị thành niên

Chỉ trong 8 tháng của năm 2012, hàng loạt vụ án giết người dã man mà hung thủ đang ở tuổi vị thành niên đang tạo nên sự lo ngại trong dư luận xã hội.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá vụ án giết người thả trôi sông mà hung thủ là một đối tượng mới chỉ 16 tuổi. Điều đáng nói, lời khai của đối tượng này với cơ quan điều tra khiến dư luận phẫn nộ ở sự tàn bạo và thái độ thản nhiên của y. Trước các điều tra viên, hắn trả lời lạnh lùng: "Cháu có họ hàng với sát thủ Lê Văn Luyện”.

Kẻ hiếp dâm, giết người thả xác trôi sông tên là Lê Tuấn Anh (16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã sát hại nữ sinh lớp 12 Lê Thị Bích Ngọc vào ngày 11/8.

Theo đó, buổi chiều lang thang đến thôn Châu Kiều, Tuấn Anh gặp Ngọc nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh ép ra bờ sông để hiếp dâm, rồi sát hại, vứt xác phi tang. Thi thể của Ngọc được phát hiện một ngày sau đó. Sau 20 giờ phá án, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn đối tượng.

Việc bắt được sát thủ Lê Tuấn Anh càng làm dày thêm những vụ án giết người dã man xảy ra trong thời gian gần đây mà kẻ gây án đang ở tuổi vị thành niên.

Hung thủ Lê Tuấn Anh - ké hiếp dâm, giết người vứt xác trôi sông bị Công an Thanh Hóa bắt sau 20 giờ phá án

Trước đó, ngày 11/8, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng đã bắt được hung thủ giết tài xế trên xe Daewoo tên là Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo lời khai của kẻ gây án Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tại cơ quan điều tra, chỉ vì bực mình chuyện anh Lạng trả giá chiếc điện thoại quá rẻ mà Quang đã lập mưu rửa hận. 

Bởi vậy, chiều 6/8, Quang thủ một cái liềm cắt lúa rồi gọi điện thuê anh Lạng lấy xe ô tô chở đi đến xã Tân Thắng. Đến điểm vắng người, Quang đã đưa liềm ngoắc vào cổ anh Lạng. Anh Lạng chống đỡ bị đứt hai ngón tay. Nạn nhân chết ngay sau đó.

Điều đáng nói là sáng hôm sau, Quang vẫn đi chăn bò bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, khi thấy pháp y đến hiện trường, Quang cùng mọi người đến xem và không quên bình luận với bạn bè, cười nói như không.

Cũng đầu tháng 8 này, một án mạng đau lòng xảy ra ở Thanh Hóa khi đối tượng giết hại thai phụ đang mang thai tháng thứ 5 là Lê Thị Giang (SN 1983, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa) là học sinh lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 2.

Hung thủ là Trần Quang Đức (SN 1995, ở thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Điều đáng nói, nạn nhân chính là hàng xóm láng giềng của Đức.

Án mạng xảy ra vào ngày 2/8. Khi đó trời đang nhá nhem tối, chị Giang dậy sớm làm thịt gà, nấu cơm để cúng giỗ, thì phát hiện ra Đức đang đột nhập vào nhà chị. Thấy vậy, tên Đức đã lấy hai con dao rồi lao vào chém liên tiếp chị Giang. Mặc cho chị Giang kêu la, tên Đức vẫn vung những nhát dao chí mạng về phía người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 5 này khiến chị Giang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo lời khai của hung thủ tại cơ quan điều tra, do cần một số tiền để trả nợ nên sáng sớm Đức đã lẻn vào nhà chị Giang để trộm cắp. Bị phát hiện, Đức không ngần ngại cầm dao giết chết nạn nhân.

Đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Tam Đảo II, Đào Văn Tài (SN 1994, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm internet khiến chị Lương Thị Nguyệt (38 tuổi, chủ quán) trọng thương, Nguyễn Hoài Trung (SN 1996, con trai chị Nguyệt, học cùng trường với Tài) chết thảm vào ngày 11/4.

Nguyên nhân cũng chỉ vì mê chơi trò chơi trên điện thoại nhưng lại không có điện thoại để dùng, vì vậy trên đường đi học nhóm về, Tài nảy sinh ý định cướp tài sản ở tiệm internet để sắm ĐTDĐ. Khi trong tiệm chỉ còn Trung và Tài ngồi chơi, Tài đã rút dao đâm thẳng vào đầu Trung.

Nghe tiếng con kêu cứu, chị Nguyệt chạy ra đã bị Tài túm tóc lôi vào bếp, lấy dao chém 2 nhát vào đầu và tay trái. Tiếp đó, Tài cầm dao chạy ra ngoài lao vào chém liên tiếp vào đầu, vào mặt khiến Trung gục ngã tại chỗ. 

Ngày 20/5, thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên chấn động bởi vụ án cháu ruột dùng dao chém lìa cổ cô ruột. Hung thủ là Đặng Quốc Gia (SN 1994, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa).

Hung thủ Lê Hải Lộc (SN 1995, Cần Thơ)

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong gia đình, khoảng 20h ngày 20/5, Đặng Hoàng Gia đã ra tay chém lìa đầu người cô ruột của mình là bà Đặng Thị Thi (SN 1961, trú thôn Ân Niên) và chém hai nhát ở vùng cổ và bả vai người em con chú ruột là Đặng Hắc Lâm.

Một người chết thảm, một bị thương nặng, một may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần – đấy là án mạng do một học sinh lớp 12 còn thiếu 2 tháng nữa là đủ 18 tuổi.

Một vụ án mạng xảy ra vào năm 2011 nhưng đến đầu năm 2012, TAND TP HCM bắt đầu xét xử. Hung thủ Lê Hải Lộc (SN 1995, Cần Thơ) là thủ phạm trong vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Lộc tại phiên tòa, Lộc lên TP HCM làm thuê khi mới 14 tuổi. Trong thời gian này y quen biết anh Đ. Thấy anh Đ. có nhiều tài sản nên Lộc nảy sinh ý định sát hại người này để cướp. Ra chợ mua con sẵn dao, tối 4/4/2011, Lộc đến nơi anh Đ tá túc và ra tay sát hại bằng 16 nhát dao chí mạng vào ngực trái. Sau khi gây án Lộc bình thản lục soát nhà nạn nhân lấy ba cọc tiền rồi lau con dao dính máu bỏ gọn trên kệ bếp, rồi bình thản bình thản đi tắm, thay quần áo, ngồi đếm tiền. Tại tòa, Lộc bình thản khai rằng, “Sở dĩ bị cáo đâm vào bên ngực trái vì muốn đâm vào tim chú ấy…”.

Khi vụ án Lê Văn Luyện – một sát thủ chưa đến tuổi 18 ra tay sát hại 3 người trong một gia đình để cướp tiệm vàng chưa kịp lắng xuống thì thời gian gần đây lại xuất hiện hàng loạt vụ án giết người dã man mà hung thủ đang ở độ tuổi vị thành niên. Các hung thủ ra tay tàn độc, giết người không ghê tay.

Theo Điều 69, Bộ Luật Hình sự, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội.

Theo Điều 74, Bộ Luật Hình sự, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Sát thủ Lê Văn Luyện giết hại dã man 3 người trong một gia đình để cướp vàng bị kết án mức cao nhất cho độ tuổi này là 18 năm tù. Hung thủ Lê Hải Lộc giết người ở độ tuổi 15 chịu mức án 12 năm tù.

Những bản án này hợp với khung hình luật pháp đưa ra. Tuy nhiên, chính khung hình luật này đang làm dư luận lo ngại về sự gia tăng nạn tội phạm ở độ tuổi vị thành niên. Đặc biệt sau vụ án Lê Văn Luyện, nhiều người đã dự báo rằng, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vụ án mạng kiểu Lê Văn Luyện trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên