Quý tử 3 lần tù, 3 đời vợ, mẹ già "đau lắm con ơi"

"Con ơi, mẹ khổ lắm, đau lắm", người mẹ già úp mặt vào bàn tay gầy guộc, bật khóc. Đây là lần thứ 3 đứa con trai của bà "hầu tòa".

3 đời vợ, 3 lần ngồi tù

Bà Võ Thị Phượng (SN 1941, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) được các cháu đưa đến tham dự phiên tòa xét xử Cao Tiến Thuận (SN 1968, con trai bà Phượng). Thực ra bà cũng chẳng lạ gì chốn công đường nữa bởi đây không phải là lần đầu tiên "quý tử" của bà hầu tòa.

Sinh con, ai chẳng mong con mình thành đạt, trưởng thành, bà Phượng cũng không ngoại lệ. Nhưng thằng con út của bà học hết lớp 12 thì đòi lấy vợ. 19 tuổi, Thuận làm cha.

Hai đứa trẻ con mới lớn, chưa va chạm gì với đời, cũng chưa có kinh nghiệm sống, thành thử bà cứ phải ở giữa mà phân xử, bảo ban dâu con.

Năm 1990, 22 tuổi, Cao Tiến Thuận dính vào vụ án "Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" và bị Tòa án Quân khu 4 tuyên phạt 16 năm tù. Vốn nhiều bất đồng, khúc mắc trong lối sống, nay chồng vướng vòng tù tội, một mình nuôi con nhỏ, cuối cùng, người con dâu của bà cũng chọn lựa ra đi. Năm 1997, vợ chồng Thuận ly hôn, thời điểm này gã đang thụ án trong trại giam.

Nhờ cải tạo tốt nên Thuận được giảm án, tha tù trước thời hạn vào năm 2000 và sớm tái giá với một người phụ nữ cùng tuổi khác. Cuộc hôn nhân này cũng chẳng duy trì được lâu, năm 2002, vợ chồng Thuận đường ai nấy đi.

Với cái án "đi tù về" treo trên đầu, lại trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, Thuận dường như không có ý định làm lại cuộc đời nữa mà buông xuôi, tìm sự an ủi trong phê pha ma túy. Chuyện gì đến cũng phải đến, năm 2003, Thuận bị bắt và kết án tổng cộng 15 năm tù cho 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Năm 2014, Thuận mãn hạn tù và nhanh chóng lấy một người vợ mới. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, người vợ thứ 3 sớm đoản mệnh, để lại cho Thuận đứa con nhỏ chưa đầy 5 tuổi.

Cứ mỗi lần con trai đi tù hay sau mỗi biến cố hôn nhân, bà Phượng như có ai bóp nghẹt lấy tim mình. Sau tất cả, bà mong con hồi tâm chuyển ý, chí thú làm ăn để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, ước mơ chính đáng của người mẹ lại bị đứa con trai thêm một lần đạp bỏ.

Ngày 13/7/2020, Cao Tiến Thuận bị công an bắt giữ do liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Bà Phương ngã khụyu tiễn con vào tù lần thứ 3.

Đe dọa đồng phạm, to tiếng với mẹ già

Cơ quan điều tra làm rõ, Thuận là người đưa cho Trần Anh Lập (SN 1986, trú xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An) 10 gói ma túy (192,4g) đi giao cho khách. Chiều 13/7/2020, khi Lập đang đi giao ma túy thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, Trần Anh Lập thừa nhận hành vi phạm tội, khai số ma túy trên là do Thuận đưa để đi giao cho khách. Nghe Lập khai vậy, Cao Tiến Thuận liền văng bậy và lớn tiếng đe dọa "Mày lấy ma túy của ai thì khai cho đúng, không là không xong với tao đâu".

Nhắc nhở không hiệu quả, buộc chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu lực lượng hỗ trợ tư pháp tách Thuận đưa sang phòng khác, đảm bảo cho việc xét hỏi được khách quan. Dù bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, Thuận vẫn không ngừng buông lời đe dọa Trần Anh Lập.

Khi được đưa trở lại phòng xét xử, Thuận cho biết lúc nãy do nóng giận, không kiềm chế được nên đã có lời nói thiếu chuẩn mực và xin lỗi HĐXX, xin lỗi đại diện Viện kiểm sát.

Trong 10 gói ma túy công an thu giữ khi bắt Lập, Thuận chỉ thừa nhận trách nhiệm đối với 1 gói ma túy mà theo bị cáo này là khoảng 140 viên ma túy tổng hợp. "Đây là số ma túy bị cáo được một người cho trước đó khoảng 10 ngày, bị cáo tặng cho Lập để làm quà", Thuận lý giải nguồn gốc số ma túy.

Thuận mới quen Lập hơn 1 tháng, "thỉnh thoảng đánh bạc hết tiền bị cáo có vay của Lập nên tặng ma túy để cảm ơn". Tuy nhiên Thuận cũng không biết người đàn ông này có nghiện ma túy không.

Thuận lật ngược mọi lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, cho rằng bị bức cung, nhục hình. Thậm chí video ghi hình buổi lấy lời khai được tòa công bố để làm bằng chứng cũng bị Thuận cho là "do công an dàn dựng".

Tòa vào nghị án, bà Phượng chầm chậm bước lên ngồi cách con trai 2 hàng ghế. Vừa nói chuyện được mấy câu, bà ôm mặt khóc rưng rức "Con ơi, mẹ khổ lắm, đau lắm". "Mẹ có thôi đi không!", Thuận quát khiến bà càng khóc to hơn. Con gái của Thuận mới đáp chuyến bay từ Miền Nam về từ đêm qua vội chạy lên, ôm lấy bà nội.

Bà Phượng vẫn thổn thức. "Tôi hơn 80 tuổi rồi, cũng không phải là không hiểu pháp luật. Tôi hiểu hết, trời ơi...", người mẹ không thôi rền rĩ. "Thôi, con xin lỗi mẹ rồi mà, đừng nói nữa", Thuận dịu giọng lại. Mỗi người dường như theo đuổi một ý nghĩ, không thấy ai nói với ai câu nào nữa.

Dù Thuận không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng quá trình điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa cũng như những chứng cứ khác đã được chứng minh, HĐXX nhận định việc Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Cao Tiến Thuận và Trần Anh Lập là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Xem xét vai trò, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cao Tiến Thuận 20 năm, Trần Anh Lập 19 năm tù.

Cao Tiến Thuận nhanh chóng được áp giải ra xe về trại giam. Bà Phượng ngồi bất động nhìn bóng con khuất sau cánh cửa. Nỗi đau hằn lên khuôn mặt đờ đẫn, già nua. Dường như mọi hi vọng về ngày đứa con hoàn lương đã tắt hẳn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng một ngày phát hiện 2 vụ buôn bán ma túy
Đà Nẵng một ngày phát hiện 2 vụ buôn bán ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt 2 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy, với số lượng lớn.

Đà Nẵng một ngày phát hiện 2 vụ buôn bán ma túy

Đà Nẵng một ngày phát hiện 2 vụ buôn bán ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt 2 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy, với số lượng lớn.

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện
Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng để truy tìm Vàng Seo Trắng

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng để truy tìm Vàng Seo Trắng

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy
Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

VOV.VN - Hai vợ chồng Lê Xuân Quyết và Nguyễn Thị Thu Ngọc thuê hai chung cư cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) để buôn ma túy và tàng trữ súng trái phép.

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

VOV.VN - Hai vợ chồng Lê Xuân Quyết và Nguyễn Thị Thu Ngọc thuê hai chung cư cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) để buôn ma túy và tàng trữ súng trái phép.