Tên thợ mộc giở trò đồi bại với bé 8 tuổi
VOV.VN -Giang rủ cháu T lên gác xép chơi và mở tivi cho cháu xem. Tại đây, Giang đã giở trò đồi bại với cháu T mặc cho cháu kêu khóc.
Giang vốn là thợ mộc tại xưởng mộc của gia đình anh Phan Văn Lương (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội). Làm việc tại đây, Giang được anh Lương bố trí cho ở một phòng trên gác xép trong xưởng gỗ.
Bị cáo Giang tại phiên tòa sơ thẩm
Khoảng 20h ngày 10/12/2013, cháu T (SN 2006, quê Vĩnh Phúc) ở trọ cùng mẹ cách xưởng gỗ Giang làm việc khoảng 20m đến chơi. Lúc này ở xưởng chỉ có mỗi mình Giang.
Giang rủ cháu T lên gác xép chơi và mở tivi cho cháu xem. Tại đây, Giang đã giở trò đồi bại với cháu T mặc cho cháu kêu khóc.
Ngay sau khi biết sự việc, mẹ cháu T đã trình báo với cơ quan công an. Tại tòa, mẹ cháu T yêu cầu xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo Giang.
Tại tòa, Giang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Giang 13 năm tù giam./.