Vụ cô giáo trẻ bị đâm: Sát thủ là gã si tình

(VOV) -Nhiều người cho rằng, vì bị từ chối tình cảm nên nam thanh niên đã sát hại bạn gái rồi tự vẫn.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trước số nhà 26/16, đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp). Nghi can được xác định là Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1989, quê Phú Thọ). Nạn nhân là bạn gái của hắn, chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 1992, quê Phú Thọ), hiện đang là giáo viên tại trường mầm non 1 tháng 6 đóng tại địa bàn quận Gò Vấp.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra, vào khoảng 6h15 sáng 17/6, như thường lệ chị Huyền đi xe máy đến trường dạy học. Khi đi được khoảng 100m, đến trước quán ăn sáng số 26/16 (đường 59, phường 14, quận Gò Vấp) thì bất ngờ tên Hiệp từ trong quán bánh cuốn lao ra, chặn lại, vật chị Huyền xuống đường. Lúc này nạn nhân la hét cầu cứu và một số phụ nữ đang ăn bánh trong quán ra ngăn cản nhưng tên Hiệp vẫn lạnh lùng dùng dao mang theo đâm liên tiếp vào người cô gái.

Khi ấy, một số người dân mang  gậy ra định chặn lại nhưng không dám lao vào vì Hiệp hùng hổ quơ dao. Khi hắn thấy nạn nhân nằm gục bắt động dưới vũng máu thì mới chịu dừng tay. Sau một phút định thần, hung thủ nghĩ cô gái đã chết nên dùng chính con dao gây án đâm vào cổ, bụng mình nhiều nhát để tìm đến cái chết.

“Khi mọi người trong hẻm chạy đến định can ngăn, lập tức đối tượng này trừng mắt, chĩa dao hăm dọa. Thấy vậy tất cả đã phải chùn bước. Nhiều người đã van xin hắn dừng tay nhưng hắn vẫn lạnh lùng đâm thêm mấy nhát vào người cô gái”, một nhân chứng kể lại sự việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an phường cùng dân phòng đã có mặt tại hiện trường đưa cả hung thủ lẫn nạn nhân đi tới bệnh viện 175 cấp cứu. Theo các bác sĩ, chị Huyền nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết đâm ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, một nhát đâm trúng thận. Riêng Hiệp có hai vết đâm vào cổ và bụng. Hiện cả 2 đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà của của cô giáo trẻ dạy mần non thì tất cả họ vẫn chưa biết nguyên nhân xảy ra sự việc cũng như mối quan hệ giữa Huyền và hung thủ Hiệp. Họ chỉ biết giữa đôi nam nữ này có quen biết nhau từ ngoài quê. Khoảng hơn một năm trước, Hiệp từ quê vào TP HCM. Vài tháng sau thì Huyền cũng từ quê vào đi dạy hợp đồng tại trường mần non rồi ở nhà một người chị bà con ở phường 14, quận Gò Vấp.

 Con dao gây án

Theo một số người dân sống trong hẻm, thấy Hiệp thường xuyên xuất hiện mấy ngày gần đây và lúc nào cũng cầm điện thoại gọi hay nhắn tin. Có lúc, anh ta đứng nhìn vào nhà cô Huyền rất lâu. Nhiều lần thấy cho cô giáo Huyền nói chuyện với nam thanh niên này vẻ rất bực bội.

Được biết, giữa Hiệp và Huyền quen biết nhau đã nhiều năm rồi. Trong khoảng thời gian này Hiệp cũng có tình cảm với cô gái. Nhất là từ khi biết tin Huyền vào TP HCM dạy học thì Hiệp liên tục theo đuổi bày tỏ tình cảm của mình nhưng bất thành. Rất có thể vì bị từ chối tình cảm nên Hiệp đã nẩy sinh ý định sát hại “người trong mộng” rồi chết cùng người hắn yêu thương.

Cô Lê Thị Hồng Diệu - Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 tháng 6 cho biết, cô giáo Huyền được ký hợp đồng từ tháng 1/2013. Cô Huyền là một giáo viên có trách nhiệm, hiền lành, vui vẻ được mọi người hết sức quý mến. "Khi nghe tin cô ấy bị như vậy, tôi cùng các giáo viên hết sức bằng hoàng và bất ngờ…", cô Diệu nói.

Do nạn nhân và nghi phạm của vụ án vẫn chưa hồi tỉnh nên công tác lấy lời khai vẫn chưa thể thực hiện được. Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã cử người túc trực tại bệnh viện để giám sát đối tượng gây án.

Hiện nguyên nhân của vụ án đang được công an làm rõ./.

 


 . 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hung thủ đâm tới tấp vào cô giáo mầm non rồi tự sát
Hung thủ đâm tới tấp vào cô giáo mầm non rồi tự sát

(VOV) - Sau khi đâm cô giáo trẻ nhiều nhát, hung thủ đã dùng dao tự sát.

Hung thủ đâm tới tấp vào cô giáo mầm non rồi tự sát

Hung thủ đâm tới tấp vào cô giáo mầm non rồi tự sát

(VOV) - Sau khi đâm cô giáo trẻ nhiều nhát, hung thủ đã dùng dao tự sát.