Vụ giết người phân xác: Thủ phạm và nạn nhân sử dụng ma túy đá

 Nhiều lần Tuấn chủ động xin lỗi nhưng chị H. không đồng ý, còn dọa thuê giang hồ xử Tuấn nên Tuấn nảy sinh ý định sát hại chị H.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuấn khai, vừa thụ án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý, trở về địa phương vào đầu năm 2013. Trước đây Tuấn có gia đình và 1 con riêng nhưng thời gian Tuấn đi tù thì vợ bỏ đi, còn đứa con trai của Tuấn vẫn sống trong ngôi nhà do cha mẹ Tuấn để lại ở số 35/107B đường Trần Đình Xu.

Nghi can Đặng Văn Tuấn tại cơ quan công an
Về nguyên nhân khiến Tuấn ra tay sát hại chị H., Tuấn khai là gần đây có mâu thuẫn với chị H.. Nhiều lần Tuấn chủ động xin lỗi nhưng chị H. không đồng ý, còn dọa thuê giang hồ xử Tuấn nên Tuấn nảy sinh ý định sát hại chị H.

Theo đó, khoảng 15h ngày 28/9, Tuấn và chị H. sử dụng ma tuý đá ngay tại nhà rồi cả 2 xảy ra cãi vã. Trong lúc lớn tiếng với nhau, Tuấn dùng thanh gỗ đập liên tiếp vào đầu chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ, bịt miệng cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi sát hại chị H., Tuấn vẫn để thi thể nạn nhân trong nhà và tiếp tục chơi hàng đá.

Đến khoảng 12h ngày 30/9 ( tức là gần 3 ngày đêm sau khi sát hại nạn nhân), Tuấn thuê xe ôm của anh Lê Minh Phương (ngụ quận 1) chở đến chợ Cháy cầu Ông Lãnh mua bao tải và băng keo phục vụ cho việc phi tang xác. Đến 15h cùng ngày, Tuấn phân xác nạn nhân cho vào bao tải dùng băng keo quấn lại rồi đem phi tang nhiều nơi.

Sau khi phân xác nạn nhân xong, Tuấn tiếp tục sử dụng ma túy đá để lấy tinh thần. Khoảng 3h sáng 1/10, Tuấn dùng xe gắn máy chở 2 bao tải chứa thân thể của chị H. đem vứt trước hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, còn phần đầu của nạn nhân được chôn tại một bãi đất trống gần cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6.

Đến sáng 1/10, người dân trong hẻm 594 phát hiện hai bao tải chứa xác người nên báo công an. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH công an TPHCM phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Công an, Viện Kiểm sát quận 1 tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra.

Từ lời khai của một số nhân chứng tại hiện trường nên công an nhanh chóng xác định được nghi can Tuấn.

Khi công an có mặt tại nhà của đối tượng này để mời y lên làm việc thì không những Tuấn không hợp tác mà còn cố thủ trong nhà đóng cửa dọa dùng xăng đốt và dùng dao cắt tay tự tử.

Ngay lập tức Công an đã phá cửa xông vào đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu, đến chiều cùng ngày thì đối tượng Tuấn đã tỉnh lại.

Sau khi lấy lời khai, công an đã di lý Tuấn đến khu đất trống ở phường 10, quận 6 để chỉ vị trí đối tượng chôn phần đầu nạn nhân. Ngay sau đó, công an đã khai quật và tìm thấy phần đầu này.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can giết người phụ nữ rồi chặt thành nhiều khúc cắt cổ tay tự tử
Nghi can giết người phụ nữ rồi chặt thành nhiều khúc cắt cổ tay tự tử

VOV.VN -Khoảng 3 giờ sáng, người dân phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy chở hai bao tải màu xanh....

Nghi can giết người phụ nữ rồi chặt thành nhiều khúc cắt cổ tay tự tử

Nghi can giết người phụ nữ rồi chặt thành nhiều khúc cắt cổ tay tự tử

VOV.VN -Khoảng 3 giờ sáng, người dân phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy chở hai bao tải màu xanh....

Lời khai ban đầu của nghi can giết người phụ nữ chặt thành nhiều khúc
Lời khai ban đầu của nghi can giết người phụ nữ chặt thành nhiều khúc

VOV.VN- Theo lời khai ban đầu của Đặng Văn Tuấn: Nạn nhân là Bùi Thị Hạnh (SN 1974, ngụ quận 1) là em dâu của Tuấn.

Lời khai ban đầu của nghi can giết người phụ nữ chặt thành nhiều khúc

Lời khai ban đầu của nghi can giết người phụ nữ chặt thành nhiều khúc

VOV.VN- Theo lời khai ban đầu của Đặng Văn Tuấn: Nạn nhân là Bùi Thị Hạnh (SN 1974, ngụ quận 1) là em dâu của Tuấn.

Lời khai rùng rợn của nghi phạm giết người, chặt xác thành nhiều khúc
Lời khai rùng rợn của nghi phạm giết người, chặt xác thành nhiều khúc

VOV.VN - Tuấn cắt đầu và phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần bằng kéo, sau đó đem chiếc đầu vứt trên 1 đoạn kênh Lò Gốm (quận 6).

Lời khai rùng rợn của nghi phạm giết người, chặt xác thành nhiều khúc

Lời khai rùng rợn của nghi phạm giết người, chặt xác thành nhiều khúc

VOV.VN - Tuấn cắt đầu và phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần bằng kéo, sau đó đem chiếc đầu vứt trên 1 đoạn kênh Lò Gốm (quận 6).

Chân dung nghi phạm vụ giết người, chặt xác thành nhiều khúc
Chân dung nghi phạm vụ giết người, chặt xác thành nhiều khúc

Thừa nhận đã giết nạn nhân nhưng Tuấn chưa khai động cơ gây án

Chân dung nghi phạm vụ giết người, chặt xác thành nhiều khúc

Chân dung nghi phạm vụ giết người, chặt xác thành nhiều khúc

Thừa nhận đã giết nạn nhân nhưng Tuấn chưa khai động cơ gây án

Vụ giết người, chặt thành nhiều khúc: Đã tìm được phần đầu nạn nhân
Vụ giết người, chặt thành nhiều khúc: Đã tìm được phần đầu nạn nhân

Nghi phạm Đặng Văn Tuấn khai nhận đã vứt phần đầu của nạn nhân H. ở khu vực gần cầu Lò Gốm, quận 6.

Vụ giết người, chặt thành nhiều khúc: Đã tìm được phần đầu nạn nhân

Vụ giết người, chặt thành nhiều khúc: Đã tìm được phần đầu nạn nhân

Nghi phạm Đặng Văn Tuấn khai nhận đã vứt phần đầu của nạn nhân H. ở khu vực gần cầu Lò Gốm, quận 6.