Vụ sát hại chú rể sau đêm tân hôn: Bắt giữ 2 nghi can

Do đang trong quá trình xác minh, làm rõ động cơ gây án, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính của những nghi can này

Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại chú rể sau đêm tân hôn ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vào rạng sáng ngày 31/1. Do đang trong quá trình xác minh, làm rõ động cơ gây án, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính của những nghi can này. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV Báo GĐ&XH thì nghi can là 2 anh em ruột, có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân.

Trước cửa nhà của nạn nhân người dân tụ tập rất nhiều bàn tán về vụ việc.

Vụ án mạng rúng động

Trở lại thôn Đống An (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau ngày đưa tang chú rể bạc mệnh bị sát hại sau đêm tân hôn, không khí tang thương như còn bao trùm. Theo đó, khoảng 6h ngày 31/1, chị Nguyễn Thị Mến (SN 1987, trú tại xã Thủy Đường) dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình thì bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của chồng từ căn phòng ở tầng hai.

Chạy lên kiểm tra thì phát hiện phòng bị khóa trái cửa nên chị Mến đã gọi người thân đến phá cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người. Anh Nguyễn Tất Long (SN 1985, chồng chị Mến) nằm gục trên vũng máu giữa căn phòng, đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vết máu từ cửa sổ căn phòng xảy ra án mạng tới tầng tum của ngôi nhà. Nhiều giả thiết về vụ án mạng trên được đưa ra: Giết người cướp tài sản; liên quan tới chuyện tình cảm…

Điều đáng nói, anh Long vừa cưới vợ vào ngày hôm trước. Cái chết quá đau đớn của anh Long khiến mẹ đẻ và mẹ vợ sốc nặng, phải nhập viện. Tất cả mọi người trong gia đình gần như bị suy sụp hoàn toàn.

Vẻ mặt thất thần, mệt mỏi, ông Nguyễn Tất Huy (bác ruột anh Long) chia sẻ: “Mới hôm trước, gia đình tổ chức cưới linh đình thì ngày sau phải đón nhận một đám tang. Mấy ngày con bé khóc vật vã vì cú sốc quá lớn. Bên thông gia cũng sang động viên con gái nên cháu dần ổn định tinh thần, gượng dậy lo hậu sự cho chồng”.

Theo nguồn tin riêng của PV, trước hôm xảy ra vụ án mạng, gia đình chú rể có tổ chức tiệc linh đình, nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, có người bị thua tới trăm triệu đồng. Nhiều nghi vấn cho rằng, kẻ sát hại nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản và hung thủ phải là người thân quen nên mới tẩu thoát dễ dàng.

Bà Nguyễn Thị Hương (cô ruột của nạn nhân) đặt nghi vấn đây là một vụ giết người cướp tài sản. Sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình phát hiện chiếc điện thoại Iphone 4 của anh Long đã bị mất. Căn phòng nơi anh Long bị sát hại có dấu hiệu bị xáo trộn, hung thủ đã có ý định chiếm đoạt tiền nhưng do bị phát hiện nên đã bỏ chạy.

Chân dung 2 nghi phạm

Theo thông tin mà PV mới nhận, hiện Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan tới cái chết của anh Long gồm: Nguyễn Tất L (30 tuổi, trú tại xã Thủy Đường) và Nguyễn Tất P (31 tuổi, anh trai L). Theo đó, nghi phạm L đã bị bắt giữ tại nhà riêng vào khoảng 22h tối 31/1. Đối tượng L liên tục khóc kêu oan, nói rằng bản thân không hề có liên quan gì tới cái chết của anh Long.

Chị Mến (ngồi giữa) đau đớn trước cái chết quá thảm của chồng. 

Theo ông Nguyễn Tất Lương (bố đẻ anh Long), cả 2 nghi phạm bị công an bắt giữ đều có mối quan hệ họ hàng với nhà ông. Hai nghi phạm này nghiện ma túy và không được mời tham dự đám cưới. Hiện cơ quan điều tra đã tìm thấy hung khí gây án là một con dao và một găng tay còn dính máu nghi của hung thủ vứt trên đường trốn chạy.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Bùi Thị Th (30 tuổi, vợ nghi phạm L) cho biết: Tối 30/1, L có đưa vợ con đi uống café, đến khoảng 21h cùng ngày thì về. Đúng lúc này có mấy người bạn tìm rủ tới nhà một người tại thôn Bấc 2 (xã Thủy Đường) để chơi cho tới tận rạng sáng hôm sau mới về nhà đi ngủ. Khoảng 7h sáng ngày 31/1, nghi can P gọi điện cho L nhờ đón về nhà đối tượng này tắm rửa, thay quần áo để đi đám cưới. Tuy vậy, đến buổi trưa cùng ngày thì nghi can P đi đâu không ai hay biết.

Một tình tiết quan trọng là L đang sử dụng chiếc điện thoại Iphone 4 của anh Long. Lý giải về điều này, chị Th cho hay, chiếc điện thoại trên là do P mang tới khi về nhà L tắm. Lúc rời khỏi nhà, đối tượng này đã cầm nhầm điện thoại của anh L mang đi. Khi phát hiện ra điều này, anh L đã tới đám cưới tìm P để đổi lại điện thoại thì không thấy đâu. Một nguồn tin cho biết, nghi can P đã bị bắt tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Công an TP Hải Phòng chưa công bố danh tính 2 nghi phạm trên.

Được biết, bản thân P là một người rất ham mê cờ bạc. Nghi phạm này đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Thủy Nguyên. Trước đó P sống trong một căn chòi và chỉ cách hiện trường xảy ra vụ án mạng chỉ khoảng 1km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chú rể chết bất thường ngay sau đêm tân hôn
Chú rể chết bất thường ngay sau đêm tân hôn

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ trọng án ở thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Chú rể chết bất thường ngay sau đêm tân hôn

Chú rể chết bất thường ngay sau đêm tân hôn

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ trọng án ở thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Vụ chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Đã có manh mối nghi phạm
Vụ chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Đã có manh mối nghi phạm

Từ chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân, cơ quan điều tra lần ra manh mối vụ anh chú rể bị giết tại phòng ngủ sau đêm tân hôn.

Vụ chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Đã có manh mối nghi phạm

Vụ chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Đã có manh mối nghi phạm

Từ chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân, cơ quan điều tra lần ra manh mối vụ anh chú rể bị giết tại phòng ngủ sau đêm tân hôn.