Y án 13 năm tù cho kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone

Thấy anh B.N.Đ đang cầm chiếc điện thoại iPhone màu đen trên tay, Đại dừng xe, cầm mã tấu chém lìa tay anh Đ.

Ngày 6/12, TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo xin giảm án của Đào Chính Đại (27 tuổi, ngụ quận 1), tuyên y án 13 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Cũng liên quan đến vụ án này, TAND Q.8 (TP HCM) xử sơ thẩm còn tuyên phạt Trần Minh Tuấn (17 tuổi, ngụ quận 10) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 5 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Hai bị cáo này không kháng cáo.

Đối tượng Đào Chính Đại được dẫn tới phiên xét xử

Theo bản án sơ thẩm, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Đại không chịu làm ăn lương thiện mà lôi kéo thêm Tuấn và Long, lập thành băng cướp. Để các đàn em yên tâm thực hiện sự phân công của mình, Đại luôn luôn là người ra tay trước, còn đồng bọn cảnh giới, và Đại là người hưởng lợi nhiều nhất.

Ngày 14/12/2012, Đại xách mã tấu cùng Tuấn và Long đi lòng vòng trên nhiều con đường trên thành phố để tìm “con mồi” suốt một buổi. Khi đến đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8) thấy anh B.N.Đ đang cầm chiếc điện thoại iPhone màu đen trên tay. Nghĩ là hàng “xịn”, có giá trị lớn, Đại dừng xe, cầm mã tấu chém lìa tay anh Đ.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Long ngay lập tức đến chụp lấy rồi lên xe đồng bọn đợi sẵn, phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. Sau đó, cả nhóm bán thì biết đây chỉ là điện thoại “dỏm” của Trung Quốc, bán được 300.000 đồng chia nhau.

Tại phiên xử phúc thẩm, Đại cho rằng Tuấn là người rủ rê Đại tham gia cướp. Trước đó, Đại đã từ chối Tuấn không thực hiện 2 vụ cướp khác ở công viên cũng thuộc khu vực nói trên.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng Tuấn khi phạm tội là vị thành niên, Tuấn gọi Đại bằng cậu và các chứng cứ khác cho thấy Đại là kẻ chủ mưu.

Xét thấy hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, táo tợn, mang tính côn đồ nên Hội đồng xét xử đã tuyên bản án như trên để đảm bảo tính răn đe với loại tội phạm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đôi tình nhân lĩnh án tù vì gây chết người
Đôi tình nhân lĩnh án tù vì gây chết người

VOV.VN -Đang tâm sự với bạn gái, bị người lạ phá bĩnh, đe dọa, Bình đã lái xe taxi hất người này rơi từ nắp ca pô xuống đường tử vong.

Đôi tình nhân lĩnh án tù vì gây chết người

Đôi tình nhân lĩnh án tù vì gây chết người

VOV.VN -Đang tâm sự với bạn gái, bị người lạ phá bĩnh, đe dọa, Bình đã lái xe taxi hất người này rơi từ nắp ca pô xuống đường tử vong.

Một phụ nữ bị nhóm đánh ghen rạch nát mặt
Một phụ nữ bị nhóm đánh ghen rạch nát mặt

Đang xuống cầu thang chung cư, người phụ nữ bị một nhóm chặn lại dùng vật sắc rạch vào mặt.

Một phụ nữ bị nhóm đánh ghen rạch nát mặt

Một phụ nữ bị nhóm đánh ghen rạch nát mặt

Đang xuống cầu thang chung cư, người phụ nữ bị một nhóm chặn lại dùng vật sắc rạch vào mặt.

 Say rượu, đuổi đánh bác sĩ trong bệnh viện
Say rượu, đuổi đánh bác sĩ trong bệnh viện

Trong quá trình cấp cứu, do say xỉn, Bình và Phúc đã đuổi đánh 2 bác sĩ, lật giường bệnh nhân, gây náo loạn trong bệnh viện.

 Say rượu, đuổi đánh bác sĩ trong bệnh viện

Say rượu, đuổi đánh bác sĩ trong bệnh viện

Trong quá trình cấp cứu, do say xỉn, Bình và Phúc đã đuổi đánh 2 bác sĩ, lật giường bệnh nhân, gây náo loạn trong bệnh viện.

Đánh kẻ trộm đến vỡ tim, trưởng thôn lĩnh án tù
Đánh kẻ trộm đến vỡ tim, trưởng thôn lĩnh án tù

VOV.VN - Thấy kẻ trộm nằm trên mặt đất, một số người trong đó có ông trưởng thôn đá vào người khiến nạn nhân tử vong do vỡ tim.

Đánh kẻ trộm đến vỡ tim, trưởng thôn lĩnh án tù

Đánh kẻ trộm đến vỡ tim, trưởng thôn lĩnh án tù

VOV.VN - Thấy kẻ trộm nằm trên mặt đất, một số người trong đó có ông trưởng thôn đá vào người khiến nạn nhân tử vong do vỡ tim.