Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Hòn Khoai

VOV.VN - Một trong những Lễ chào cờ thiêng liêng nhất, có lẽ là buổi lễ diễn ra ở những nơi đảo xa. Những ai may mắn được dự Lễ chào cờ thiêng liêng trên các hòn đảo lớn, nhỏ của Việt Nam đều có một cảm xúc đặc biệt.

Trong nắng và gió cùng tiếng sóng biển rì rào, lễ chào cờ được tiến hành trang nghiêm và xúc động. Đến với Trạm Ra đa 595, Tiểu đoàn 551, BTL Vùng 5 Hải quân trên đảo Hòn Khoai (thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), nhiều người xúc động khi tham gia lễ chào cờ đầu năm ở hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.

Sáng đầu tuần của năm mới Nhâm Dần, cũng như các đơn vị khác, CBCS Trạm Rada 595 trên đảo Hòn Khoai cùng người dân đến thăm, chúc Tết tổ chức lễ chào cờ. Lễ chào cờ không cử nhạc, lời hát quốc ca được cán bộ chiến sĩ và người dân hát vang, hào hùng dưới cờ Tổ quốc phấp phới tung bay trong cái nắng của mùa Xuân, giữa tiếng sóng tiếng gió của biển cả.

Sau khi hát quốc ca, 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam được chiến sĩ đọc dõng dạc, hào sảng. Sau mỗi lời thề, các CBCS đồng thanh hô "Xin thề" đanh thép. Trung uý Lê Văn Thao, nhân viên Thông tin Trạm Ra đa 595 - người vinh dự được đọc 10 lời thề danh dự quân nhân tự hào.

Trung úy Lê Văn Thao cho biết: "Đối với tôi hay tất cả những chiến sĩ QĐND Việt Nam được đọc 10 lời thề là niềm vinh dự, tự hào. Điều đó thể hiện phẩm giá của 1 quân nhân trong QĐND Việt Nam, thể hiện phẩm chất cách mạng không bao giờ phai nhạt".

Lễ chào cờ đã được diễn ra trong một không khí trang nghiêm. Khoảnh khắc thiêng liêng này khiến mỗi người được tham dự lại dâng trào một cảm xúc khác nhau. Từng nhiều lần tham dự lễ chào cờ từ khi còn học phổ thông cho đến bây giờ song lần đầu tiên được dự buổi lễ chào cờ trên đảo, chị Trần Thị Thu Giang, nhà hát Tây Đô, thành phố Cần Thơ cảm thấy rất tự hào, vinh dự và trào dâng cảm xúc khi được cất tiếng hát Quốc ca cùng với các chiến sĩ trên đảo.

Chị Trần Thị Thu Giang cho biết: "Cảm xúc thật tự hào và xúc động vì đây là lần đầu tiên ra với biển đảo mà lại được chào cờ. Tôi nghĩ rằng tất cả công dân trên đất liền hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Rất cảm xúc khi đứng chào cờ ở đảo xa cùng cán bộ chiến sĩ."

Cùng chung cảm xúc tự hào, ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo, UBMT Tổ quốc tỉnh Bình Dương chia sẻ: Đã tham dự nhiều buổi chào cờ nhưng khi được tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm mới trên đảo, anh rất cảm động. Giữa muôn trùng sóng gió, tiếng Quốc ca vang lên làm mỗi người tham dự đều có chung tâm trạng bồi hồi, xúc động. Đặc biệt 10 lời thề của quân nhân được chiến sĩ đọc hào sảng dưới cờ Tổ quốc khiến ai cũng trào dâng niềm tự hào. Lễ chào cờ thật thiêng liêng.

Theo Đại úy Đào Thanh Ni, Trạm Ra-đa 595: Chào cờ là hoạt động thường xuyên của đơn vị, ngoài chế độ thường xuyên thực hiện trong tuần, lễ chào cờ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc còn diễn ra trong các ngày lễ, Tết đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo thấy tự hào hơn khi được công tác nơi đầu sóng ngọn gió.

Thông qua hoạt động chào cờ, đơn vị cũng đánh giá lại hoạt động trong tuần, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ. Qua Lễ chào cờ đầu tuần, cán bộ, chiến sĩ nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng và sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Không chỉ người dân, khách ra thăm đảo, tiếng quốc ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên điểm cao nhất của đảo Hòn Khoai luôn mang lại cảm xúc thiêng liêng với mỗi CBCS đang thực hiện nhiệm vụ trên điểm cao nhất của đảo có độ cao 318m so với mực nước biển. Nhờ đó cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chắc tay súng để giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau là điểm đảo đầu tiên khi từ biển Đông đi vào vùng biển Tây Nam bộ. Đóng quân nơi núi cao, đảo xa, điều kiện còn vô vàn khó khăn, song mỗi CBCS Trạm Rada 595 Hòn Khoai luôn tự hào khi được ví như những "mắt thần" canh biển. Mỗi CBCS luôn tỏ rõ ý chí, tinh thần quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện; quyết không để sót lọt mục tiêu, không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7
Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội Dân quân thường trực. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

Lễ thượng cờ trên tàu Hải đội dân quân biển của Quân khu 7

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ thượng cờ tàu Hải đội Dân quân thường trực. Đây là đơn vị dân quân tự vệ biển đầu tiên của Quân khu 7 được trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ.

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1
Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

VOV.VN - Sáng nay (19/1), sau 12 ngày trên biển, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 trên khu vực bãi cạn Cà Mau.

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1

VOV.VN - Sáng nay (19/1), sau 12 ngày trên biển, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 trên khu vực bãi cạn Cà Mau.

Trang nghiêm lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9
Trang nghiêm lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2/9 kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Trang nghiêm lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9

Trang nghiêm lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2/9 kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.