VOV.VN - Làng quê có khi là chốn thanh bình yên ả với lời ca điệu hát, có khi là nơi hò hẹn yêu đương cũng có khi thấp thoáng những phận người long đong lận đận. Làng quê ở mỗi miền mỗi khác. Và làng quê thời hội nhập cũng có nhiều đổi thay.
VOV.VN - Con gái tôi năm nay 16 tuổi, đã dậy thì, tuy nhiên vẫn thường xuyên ra khí hư màu vàng và có mùi hôi. Tôi đã đưa đi khám và bác sĩ cho thuốc bôi nhưng vẫn chưa khỏi. Nhân vật xin thêm tư vấn từ bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình.
VOV.VN - Có với nhau 3 mặt con, đứa lớn học đại học, đứa bé cũng lớp 3. Kinh tế hiện đã bớt khó khăn hơn thì vợ tôi lại đòi ly hôn. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Đi khám và phát hiện bị u xơ tử cung, tôi được nhiều người bảo nên sử dụng tam thất hoặc một số thực phẩm chức năng. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.