Hành trình 21 ngày thần kỳ của trẻ sinh non 31 tuần tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin, sau 3 tuần được chăm sóc tích cực tại Khoa Nhi, một trẻ sơ sinh “không khóc, không thở” đã có những bước tiến tích cực: bé tự thở, tự bú và được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Trước đó, từ tuần thai thứ 28, sản phụ Đ.N.B.H ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM được phát hiện tiền sản giật, thai nhi chậm tăng trưởng trong tử cung.

Đến ngày 19/7, sản phụ bất ngờ xuất huyết ồ ạt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Sản chẩn đoán nhau bong non, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Một bé gái chào đời khi thai mới 31 tuần, cân nặng vỏn vẹn 1.200g.

Ngay sau sinh, bé rơi vào tình trạng tím tái toàn thân, suy hô hấp, không có nhịp tự thở, SpO₂ tụt thấp. Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Khoa Nhi lập tức tiến hành cấp cứu: bóp bóng qua mask, đặt nội khí quản và bơm Surfactant nhằm hỗ trợ chức năng phổi còn non nớt của trẻ sinh non.

Sau cấp cứu, bé dần hồng hào trở lại, tiếp tục được nằm trong lồng ấp và chăm sóc đặc biệt với nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch rốn, PICC, điều trị kháng sinh dự phòng, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy.

Sau 1 tuần điều trị bé tiếp tục được thở NCPAP và mẹ ấp theo phương pháp Kangaroo.

Suốt 21 ngày qua, từng mililit sữa, từng nhịp thở, từng gram cân nặng của em bé đều được các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi liên tục và tỉ mỉ.

Từ một cơ thể nhỏ bé khi mới sinh ra, tình trạng mong manh như ngọn đèn trước gió,  phụ thuộc vào máy thở  để duy trì  hô hấp, bé từng bước ổn định, tự thở, tự bú và tăng cân.

 Ngày xuất viện cân nặng bé đạt 1.570g – tăng 370g so với thời điểm chào đời – và đủ điều kiện trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Bác sĩ Lê Văn Lực, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chia sẻ, đây là một trong những trường hợp trẻ sinh non, nhẹ cân mà Khoa Nhi tiếp nhận với nhiều khó khăn ngay từ những giờ đầu tiên.

Theo bác sĩ Lực, bé chỉ 1.200g, sinh ở tuần thai thứ 31 và suy hô hấp. Trong khi đó, việc chăm sóc một trẻ sơ sinh có cân nặng rất thấp đòi hỏi sự theo dõi liên tục và hết sức cẩn trọng, từ hô hấp, thân nhiệt, dinh dưỡng đến nguy cơ nhiễm trùng.

"Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Khoa Nhi thực hiện quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng một trẻ sơ sinh nhẹ cân ở mức như vậy. Vì thế, với chúng tôi, mỗi ngày chăm sóc bé đều là một thử thách, đòi hỏi cả ê-kíp phải phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát từng diễn biến nhỏ của trẻ và điều chỉnh phương pháp chăm sóc phù hợp', bác sĩ Lực chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non
Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

VOV.VN - Trẻ sinh non và nhẹ cân có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị vi khuẩn tấn công ngay từ những ngày đầu đời. Vì vậy, nuôi dưỡng trẻ trong lồng ấp tuân thủ quy trình y khoa chặt chẽ, nghiêm ngặt, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

VOV.VN - Trẻ sinh non và nhẹ cân có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị vi khuẩn tấn công ngay từ những ngày đầu đời. Vì vậy, nuôi dưỡng trẻ trong lồng ấp tuân thủ quy trình y khoa chặt chẽ, nghiêm ngặt, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Hành trình kỳ diệu cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 550 gram
Hành trình kỳ diệu cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 550 gram

VOV.VN - Bé gái ra đời ở tuần thai 24, nặng 550 gram, không khóc, tím tái toàn thân và suy hô hấp nặng. Sau 103 ngày được hồi sức tích cực tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, em đã hoàn toàn bình phục, tự thở, bú tốt và được xuất viện trong vòng tay mẹ.

Hành trình kỳ diệu cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 550 gram

Hành trình kỳ diệu cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 550 gram

VOV.VN - Bé gái ra đời ở tuần thai 24, nặng 550 gram, không khóc, tím tái toàn thân và suy hô hấp nặng. Sau 103 ngày được hồi sức tích cực tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, em đã hoàn toàn bình phục, tự thở, bú tốt và được xuất viện trong vòng tay mẹ.

Thai phụ suýt chết vì uống nhiều trà sữa, con sinh non 1,6kg
Thai phụ suýt chết vì uống nhiều trà sữa, con sinh non 1,6kg

VOV.VN - Quá mê trà sữa nên cô Li uống 2 ly mỗi ngày, hậu quả là cô 3 lần phải vào khoa ICU, phải mổ sinh sớm vì tính mạng cả hai mẹ con bị đe dọa.

Thai phụ suýt chết vì uống nhiều trà sữa, con sinh non 1,6kg

Thai phụ suýt chết vì uống nhiều trà sữa, con sinh non 1,6kg

VOV.VN - Quá mê trà sữa nên cô Li uống 2 ly mỗi ngày, hậu quả là cô 3 lần phải vào khoa ICU, phải mổ sinh sớm vì tính mạng cả hai mẹ con bị đe dọa.