Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

VOV.VN-128 gia đình có người hiến giác mạc ở huyện Kim Sơn được tuyên dương lần này.

Hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới 2013, sáng nay (8/10), tại tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Trung ương và UBND huyện Kim Sơn tổ chức tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của gia đình những người hiến tặng giác mạc và những người tích cực vận động thực hiện phong trào này tại huyện Kim Sơn.

Tại buổi lễ, 128 gia đình có người hiến giác mạc ở huyện Kim Sơn được tuyên dương. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số người hiến giác mạc.

Ông Phạm Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn cho biết: “Phong trào hiến giác mạc bắt nguồn từ xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn từ năm 2007. Cụ bà Nguyễn Thị Hoa là người đầu tiên có nguyện vọng hiến tặng giác mạc. Phong trào từ đó đến nay đã được lan rộng ra toàn huyện. Đến nay đã có 13/27 xã có người hiến tặng giác mạc với 128 người (trong đó có 18 người hiến giác mạc 2013) và đã có 8.750 người đăng ký hiến tặng giác mạc ở 27 xã thị trấn và phong trào này được bà con giáo dân và nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Theo Ths BS Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, mù do bệnh lý giác mạc là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa hiện nay. Những bệnh nhân này sẽ mù vĩnh viễn nếu không được ghép giác mạc. Đến nay, cả nước có 180 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời ở 13 tỉnh thành, góp phần giúp nhiều người mù tìm lại ánh sáng.

“Cùng với nghĩa cử cao đẹp của những người đã tự nguyện hiến giác mạc và gia đình họ, còn có sự đóng góp của nhiều người khác cùng tham gia vào hoạt động đầy tính nhân văn này. Đó là các tổ chức chính quyền, Hội chữ thập đỏ, các cơ quan truyền thông, các cộng tác viên tình nguyện tham gia vào phong trào vận động hiến tặng giác mạc. Đặc biệt, các vị Linh mục, các vị chánh trương, bà con giáo dân là những người đi tiên phong, góp phần quan trọng vào việc đem lại ánh sáng cho những người bị bệnh giác mạc. Nếu không có sự nhiệt tình ủng hộ của các quý vị, chắc chắn nhiều người mù khác vẫn còn phải chịu cảnh tăm tối, cực khổ. Chính hoạt động của các bạn đã góp phần đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người khác”, BS Thành nói.

Anh Lê Văn Doanh, là một trong số 178 người được hiến tạng giác mạc. Doanh vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và đang sinh sống tại phố Trương Định, Hà Nội. Nhờ được ghép giác mạc năm 2008, Doanh đã trở lại cuộc sống bình thường và thực hiện ước mơ học đại học. Lê Văn Doanh cho biết: “Hôm nay được gặp lại các gia đình có người hiến giác mạc em vô cùng hạnh phúc và biết ơn họ - những người hiến giác mạc đã cho em cuộc sống thứ 2. Nếu không có giác mạc của những người hiến, em không học tiếp được và mọi sinh hoạt sẽ rất khó khăn”.

Hiện nay, khoa học kỹ thuật đã phát triển, trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực được đào tạo để ghép giác mạc không thiếu, nhưng nguồn giác mạc lại đang thiếu. Trong khi đó, mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 người bị các bệnh lý về giác mạc cần được ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên