81 năm thảm họa bom nguyên tử và ước nguyện hòa bình từ Nagasaki
VOV.VN - Hôm nay (9/8) tròn 81 năm thành phố Nagasaki của Nhật Bản bị hủy diệt bởi bom nguyên tử. Nhân dịp này, ước nguyện “biến Nagasaki thành nơi cuối cùng phải chịu thảm họa bom nguyên tử” đã được gửi đến toàn thế giới.
Từ 10h45 sáng 9/8 (theo giờ địa phương), Lễ tưởng niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử Nagasaki đã diễn ra tại Công viên hòa bình ở trung tâm thành phố, với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, đại diện các chính đảng, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, Đại sứ các nước tại Nhật Bản, cùng đông đảo quan khách trong và ngoài nước.
Mở đầu buổi lễ, trong tiếng chuông linh thiêng, những người tham dự đã dành 1 phút tưởng niệm những người đã chết vì bom nguyên tử. Tiếp đó, Thị trưởng Nagasaki Suzuki Shiro đã thay mặt người dân thành phố gửi tới thế giới “Tuyên ngôn hòa bình Nagasaki 2026”.
“Hiện nay, trên thế giới vẫn còn hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân. Tại sao vẫn còn tồn tại thứ vũ khí tàn khốc đến thế?! Khởi điểm của hòa bình là trái tim biết cảm nhận nỗi đau của con người. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo các nước hãy dựa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc để nhanh chóng lấy lại chủ nghĩa đa phương và tinh thần thượng tôn pháp luật. Tất cả chúng hãy cùng đứng lên vì sự tôn nghiêm của con người và vì hòa bình vĩnh viễn cho thế giới”, ông Suzuki nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục kiên định Ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đóng góp cho hòa bình thế giới.
Trong số các nghi thức diễn ra tại buổi lễ, gây xúc động sâu sắc nhất và hàm chứa ý nghĩa sâu sắc nhất là việc viết thêm tên các nạn nhân bom nguyên tử vừa thiệt mạng trong 1 năm qua vào danh sách. Chỉ trong giai đoạn từ 10/8/2025 đến nay, đã có thêm 2.773 nạn nhân bom nguyên tử ra đi tại Nagasaki, nâng tổng số nạn nhân lên 204.708 người.
Trước đó, vào ngày 6/8, tại Hiroshima – nơi đầu tiên trong lịch sử nhân loại bị ném bom nguyên tử, cũng đã diễn ra Lễ tưởng niệm hòa bình, với các nghi thức tương tự. Năm nay, danh sách nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima đã dài ra thêm với 4.393 người, nâng tổng số nạn nhân lên tới 353.639 người.
Đã 81 năm trôi qua, nhưng những con số nêu trên ở cả Nagasaki và Hiroshima chắc chắn chưa phải là cuối cùng. Những con số biết nói này cũng được xem như lời kêu gọi cả thế giới đồng lòng để ước nguyện “biến Nagasaki thành nơi cuối cùng phải chịu thảm họa bom nguyên tử” trở thành sự thật.