Cảm giác khó tả ở “Thị trấn ma” Chernobyl 2016

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Gleb Garanich của hãng Reuters vừa có chuyến đi tới "Thị trấn ma" Chernobyl và ghi lại cảm giác khó tả của mình bằng những bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Gleb Garanich đã tới thành phố bị bỏ hoang Pripyat, Ukraine - nơi vẫm còn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hạt nhân Chernobyl ngày 26/4/1986.

Ngày 27/4/1986, chính phủ Ukraine đã triển khai chiến dịch sơ tán khẩn trương 50.000 cư dân Pripyat, không mang theo bất cứ vật dụng gì.
30 năm sau thảm họa, nơi đây vẫn là một "Thị trấn ma".
Đồ chơi của một em bé vẫn đứng nguyên trên kệ tủ sau 30 năm.
Hình ảnh lãnh tụ Liên Xô Lenin trên tấm bảng trong trường học.

Mặt nạ chống độc của trẻ em ở một nhà trẻ.
Trung tâm thành phố Pripyat.
Dân số Pripyat 2016 vẫn là con số 0.
Hình ảnh Búa liềm của quá khứ.
Thị trấn ma giờ là nơi trú ngụ của động vật hoang.
Biểu tượng cảnh báo về phóng xạ hạt nhân ở khắp nơi.

Trong nhà một cư dân ở Pripyat.
Chiếc cũi trơ trọi trong một căn phòng đổ nát mà chủ nhân 30 năm sau vẫn chưa thể quay trở lại.
Nơi đây từng là một công viên với nhiều trò chơi hiện đại ở thời điểm 1986.
Cảnh báo phóng xạ hạt nhân ở cạnh cây Thánh giá.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động vật vẫn sinh sôi kỳ lạ tại "vùng đất chết" Chernobyl
Động vật vẫn sinh sôi kỳ lạ tại "vùng đất chết" Chernobyl

VOV.VN - 30 năm sau vụ nổ hạt nhân Chernobyl, các nhà khao học đang thấy số lượng các loài động vật sinh sôi đột biến xung quanh khu vực xảy ra thảm họa.

Động vật vẫn sinh sôi kỳ lạ tại "vùng đất chết" Chernobyl

Động vật vẫn sinh sôi kỳ lạ tại "vùng đất chết" Chernobyl

VOV.VN - 30 năm sau vụ nổ hạt nhân Chernobyl, các nhà khao học đang thấy số lượng các loài động vật sinh sôi đột biến xung quanh khu vực xảy ra thảm họa.

Ám ảnh thị trấn bỏ hoang 30 năm vì thảm họa hạt nhân Chernobyl
Ám ảnh thị trấn bỏ hoang 30 năm vì thảm họa hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia người Áo Roland Verant đã đi vào thị trấn bỏ hoang ở Ukraine bị nhiễm phóng xạ và thu về 1 bộ ảnh đáng kinh ngạc.

Ám ảnh thị trấn bỏ hoang 30 năm vì thảm họa hạt nhân Chernobyl

Ám ảnh thị trấn bỏ hoang 30 năm vì thảm họa hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia người Áo Roland Verant đã đi vào thị trấn bỏ hoang ở Ukraine bị nhiễm phóng xạ và thu về 1 bộ ảnh đáng kinh ngạc.