Châu Âu bàng hoàng sau tai nạn ô tô ở Thuỵ Sĩ

Vương quốc Bỉ đã dành 1 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.

Ngày 14/3, Vương quốc Bỉ đã dành một ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 28 người Bỉ thiệt mạng tại Thụy Sĩ, trong đó có 22 học sinh. Nỗi đau đớn bao trùm cả đất nước Bỉ và nỗi ám ảnh đè nặng toàn châu Âu sau một trong những vụ tai nạn kinh hoàng nhất khu vực trong 12 năm qua.

Tin tức xung quanh vụ tai nạn, nỗi đau đớn của các gia đình nạn nhân cũng như nỗ lực của các cơ quan chức trách Bỉ và Thụy Sĩ là những thông tin tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng của các hai quốc gia, cũng như của các nước châu Âu khác. Trang mạng của một số tờ báo lớn của Bỉ đã mở chuyên trang riêng để những người truy cập trên mạng Internet có thể gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Chiếc xe gặp nạn đang được đưa ra khỏi đường hầm
Chiếc xe chở 52 hành khách, trong đó đa số là giáo viên và học sinh đi từ Bỉ sang Thụy Sĩ dã ngoại đã chệch hướng và đâm vào vỉa bê tông trong một đường hầm tại Thụy Sỹ vào lúc 21h15 phút ngày 13/3 (theo giờ địa phương). Hình ảnh chiếc xe vỡ vụn xuất hiện trên truyền hình và báo chí khiến ai cũng bị ám ảnh. Nguyên nhân dẫn đến việc chiếc xe khách đâm vào vỉa bê tông đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các điều tra cho thấy người lái xe không phóng quá nhanh.

Ông Olivier Elsig, thẩm phán điều tra của Thụy Sĩ cho biết: “Chúng tôi nghĩ đến 3 giả thuyết, đầu tiên là nguyên nhân kỹ thuật của xe và việc kiểm định xác chiếc xe sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề này. Thứ hai là có thể sức khỏe của người lái xe có một vấn đề đột ngột nào đó vào lúc đó. Thứ 3 có thể là một lý do nào khác dẫn đến sai lầm của người lái xe trong lúc đó”.

Thủ tướng Bỉ Elio di Rupo, trước khi có mặt tại Thụy Sĩ, đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp và tuyên bố ngày thứ tư 14/3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân sau vụ tai nạn thảm khốc. Ông nhấn mạnh đây là ngày đen tối với tất cả người dân Bỉ cùng chia sẻ nỗi đau đớn với gia đình nạn nhân.

Nhiều người đã đến đặt hoa tưởng niệm tại trường tiểu học Sint-Lambertus tại Louvain, Bỉ (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nghị viện châu Âu ngày 14/3 đang có cuộc họp thường kỳ tại Bỉ, cũng đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn. Nhiều lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso đã bày tỏ sự tiếc thương trước thảm kịch giao thông này.

Trong khi đó, hôm qua, Thị trưởng thành phố Louvain của Bỉ - nơi có một trong hai ngôi trường mà các em học sinh bị thiệt mạng đang học đã lên án sự chậm trễ của các cơ quan chức năng Bỉ trong công tác cứu nạn. Ông Thị trưởng Louis Tobback cho biết cảnh sát vùng Louvain đã báo tin cho ông vào lúc gần 6 giờ sáng nhưng phải 9 giờ sau đó, mọi người mới được biết rộng rãi về vụ tai nạn. Ngôi trường tại thành phố của ông cũng đã mất 2 giáo viên trong vụ tai nạn.

Hiện trong số những người bị thương phải nhập viện, có 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Các cuộc điều tra đang được tiếp tục để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên