Chồng thú tính, đốt vợ tại trạm xăng

Người vợ cố gắng chạy thoát thân nhưng ông chồng cố đuổi theo với một con dao và tìm cách thiêu sống vợ.  

Một phụ nữ giấu tên bị bỏng nặng do bị chồng cũ đổ xăng và châm lửa đốt ở một trạm xăng ở phía Nam bang Florida (Mỹ).

Đến nay, danh tánh của người phụ nữ cũng như nguyên nhân vụ tấn công không được tiết lộ.

Người phụ nữ bị cháy chạy vào cửa hàng tiện ích ở trạm xăng (Ảnh chụp lại từ Youtube)
Người phát ngôn cảnh sát của Boynton Beach, bà Stephanie Slater cho biết, người phụ nữ 34 tuổi trên ngồi trong chiếc Mercedes màu bạc đậu tại trạm xăng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11/6 để đợi đón đứa con trai 4 tuổi đi cùng chồng cũ tên là Roosevelt Mondesir, 52 tuổi.

Thế nhưng, người chồng cũ đến điểm hẹn mà không dẫn theo con trai, ngay lập tức tạt xăng lên xe và cơ thể của người phụ nữ. Người vợ cố gắng chạy thoát thân nhưng cảnh sát cho biết ông chồng đuổi theo với một con dao và tìm cách thiêu sống vợ.

Một đoạn video từ máy quay giám sát cho thấy một người đàn ông đe dọa người phụ nữ bằng con dao ở bên ngoài cửa ra vào của cửa hàng tiện ích gần cây xăng. “Tránh xa tôi ra!”, người phụ nữ hét lớn. Sau đó hai người biến mất khỏi tầm máy quay cho đến khi người vợ trở lại trông như một quả cầu lửa đang cháy, la hét và chạy xung quanh.

Vài giờ sau đó, cảnh sát tìm thấy người chồng cũ ở bụi cây cách đó không xa. Ông ta bị buộc tội giết người và đang được chữa trị bỏng tại Bệnh viện Bethesda Memorial ở Boynton Beach trước khi chuyển đến nhà tù. Nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Delray và có cơ may sống sót./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên