Con trai Bạc Hy Lai được cảnh sát Mỹ hộ tống ra khỏi nhà

Bạc Qua Qua được biết tới như là một cậu ấm có lối sống sa hoa, ăn chơi, tiêu tiền phóng khoáng.  

Con trai của Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua vừa được cảnh sát Mỹ "hộ tống" rời khỏi nhà để tránh sự săn lùng của giới truyền thông xung quanh vụ bê bối người bố bị cách chức và mẹ bị tình nghi mưu sát một doanh nhân Anh quốc. Theo đó, Bạc Qua Qua đã rời căn hộ sang trọng của mình gần Đại học Harvard vào khoảng 22h ngày thứ Năm (12/4).

Một nguồn tin cho Telegraph biết, Bạc Qua Qua (24 tuổi) mặc một chiếc áo khoác đen, kéo theo một chiếc vali nhỏ lúc rời khỏi căn hộ. Cậu ta không sợ hãi nhưng có vẻ lo lắng khi đi với cảnh sát. Ngoài ra, nguồn tin trên còn cho biết thêm rằng, Qua Qua đi cùng với một người bạn gái.

Bạc Qua Qua cùng bố Bạc Hy Lai (Ảnh: Internet)

Theo dự đoán của giới truyền thông, rất có thể Qua Qua đã nhờ tới sự giúp đỡ của chính quyền Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn cho rằng, con trai Bạc Hy Lai đã đệ đơn xin tị nạn tại nước này.

Giáo sư Kevin Johnson, hiệu trưởng trường Đại học Luật của California và là một chuyên gia di trú cho biết, về mặt pháp lý, Bạc Qua Qua có thể dễ dàng xin tị nạn tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ sẽ phải xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, một người bạn gần gũi với Qua Qua đã tiết lộ với tờ Telegraph rằng, Bạc Qua Qua sẽ về Trung Quốc để phục vụ đất nước. Qua Qua rất ngưỡng mộ bố mẹ mình và vô cùng tôn sùng ông nội Bạc Nhất Ba - một trong “Bát đại nguyên lão” - 8 người định hình nền chính trị Trung Quốc khi cuộc cải cách mở cửa mới được khởi xướng cách đây hơn 30 năm.

Được biết, Bạc Qua Qua theo học chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại trường Kennedy của Đại học Havard kể từ năm 2010 và đang chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc khóa học vào đầu tháng tới.

Khi du học tại Mỹ, Qua Qua sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng ở tầng trệt của một tòa nhà 7 tầng gần khuôn viên trường với giá thuê nhà 2.950 USD/tháng.

Một nhân viên của cửa hàng ăn uống gần căn hộ của Qua Qua cho biết, họ thường gọi anh là "Người đàn ông Trung Quốc" bởi anh thường xuyên mua đồ ăn tại đây để tổ chức tiệc tại căn hộ riêng và thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Trước đó, giới truyền thông quốc tế đã nhiều lần cố gắng tiếp cận Bạc Qua Qua nhưng đều bị khước từ với lý do anh đang phải tập trung ôn thi cuối kỳ và không muốn gặp báo chí.

Trong khi một số nguồn tin khác cho biết, Bạc Qua Qua, con trai của cựu Bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, luôn được liệt vào danh sách những “cậu ấm, cô chiêu” có máu mặt nhất của các vị lãnh đạo Trung Quốc.

12 tuổi, Bạc Qua Qua đã được sang Anh học Tiểu học với chi phí gần 40.000 USD/ năm. Sau đó một năm thì chuyển sang trường trung học danh tiếng Harrow (nơi chỉ tuyển 850 nam sinh) và khi đó cậu Bạc là người Trung Quốc đầu tiên vào được trường này với học phí khoảng 50.000 USD/năm.Rồi những năm tiếp theo là những trường học thuộc dòng VIP trở lên như Oxford, trường Kennedy thuộc viện đại học Harvard (học phí là 70.000 USD/năm).

Ông Bạc Hy Lai đã từng “thanh minh” với báo giới rằng Bạc Qua Qua giành được học bổng toàn phần chứ ông không có tiền nuôi con ăn học trong toàn những trường “khủng” như thế.

Nhưng điều đó không chứng mình được gì khi mà hầu như mọi người đều biết thiếu gia nhà họ Bạc còn ăn chơi trác táng hơn, khi sở hữu hàng loạt siêu xe, phóng tay tổ chức những cuộc vui hoành tráng. Giới sinh viên nước ngoài nơi cậu theo học vẫn còn lưu truyền đêm tiệc “Con đường tơ lụa” tại Oxford, với màn trình diễn của các võ sư thiếu lâm, rồi mời diễn viên Thành Long sang London chỉ để nói chuyện… phiếm.

Tờ Dailymail của Anh cũng dẫn một số nguồn từ bạn học của cậu, thực chất Bạc Qua Qua là một tay chơi thực thụ. Cậu Bạc từng bị các giáo viên nhận xét là “thiếu chuyên cần trong học tập” và bị đình chỉ học.

Bạc công tử được một tờ tạp chí sinh viên miêu tả là “tiêu tiền không bao giờ phải nghĩ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên