Cử hành tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong-Il

Linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-Il sẽ được rước qua trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Cung tưởng niệm Kumsusan.

AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc dự đoán, lễ tang cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Cộng hòa DCND Triều Tiên Kim Jong-Il sẽ bắt đầu lúc 10 giờ ngày 28/12 theo giờ địa phương. Ông Kim Jong-Un và các quan chức cao cấp của Triều Tiên sẽ thực hiện những nghi thức cuối cùng để tiễn đưa “nhà lãnh đạo kính yêu” tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Cung tưởng niệm Kumsusan.

Linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.

Chính phủ Triều Tiên cho tới lúc này vẫn chưa cung cấp bất cứ một chi tiết nào về tang lễ ngày mai (28/12). Theo thông báo được đưa ra ngay sau tin ông Kim qua đời, không một đoàn đại biểu nước ngoài nào được mời tới dự tang lễ nhà lãnh đạo 69 tuổi.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, như những gì đã diễn ra khi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, Triều Tiên sẽ coi tang lễ của Chủ tịch Kim Jong-Il là một dịp để thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo mới Kim Jong-Un, nhiều khả năng sẽ có hàng trăm nghìn người tới buổi lễ này.

Đại tướng  Kim Jong-un trở thành trung tâm của mọi sự chú ý sau khi Chủ tịch Kim qua đời hôm 17/12. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công khai coi đại tướng Kim là "Người kế tục vĩ đại", chỉ huy tối cao của lực lượng quân đội lớn thứ tư thế giới về quân số, và mới đây nhất là lãnh tụ của Ủy ban Trung ương đảng Lao động cầm quyền.

Vị Đại tướng trẻ tuổi vẫn chưa chính thức được chỉ định các vị trí tại quân đội và đảng cầm quyền ở Triều Tiên, nhưng vẫn sẽ là nhân vật trung tâm tại buổi lễ tang ở Cung Tưởng niệm Kumsusan, nơi thi hài của Chủ tịch Kim an nghỉ trong một quan tài bằng kính.

Dự kiến, quân đội Triều Tiên sẽ bắn 24 phát đại bác và linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-Il sẽ được rước qua trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Đi phía trước sẽ là chiếc xe đặt tấm ảnh phóng lớn của nhà lãnh đạo quá cố, còn đi sau linh cữu sẽ là xe hoa cùng đoàn quân nhạc. Dự kiến đoàn người đưa tiễn ông Kim Jong-Il sẽ lên tới con số cả trăm ngàn người, tương tự như lễ tang lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên thì lễ tang sẽ chính thức kết thúc vào ngày 29/12, bắt đầu bằng nghi thức bắn đại bác vào buổi sáng, và mọi miền đất nước sẽ dành 3 phút im lặng vào buổi trưa để tưởng nhớ nhà lãnh đạo quá cố.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vài ngày qua cũng cho biết, Mẹ thiên nhiên đã bày tỏ lòng thương xót trước sự ra đi của ông Kim Jong-Il, chẳng hạn như chú chim bồ câu rủ cánh bên tượng đài nhà lãnh đạo quá cố, hay núi băng tan vỡ ở nơi chào đời của chủ tịch Kim tại núi Bạch Đầu, sấm động vang trời đất.

Như tin đã đưa, Triều Tiên không đón các đoàn nước ngoài đến viếng ông Kim Jong-Il. Tuy nhiên, nước này cũng đã tiếp đón phái đoàn cá nhân từ Hàn Quốc do phu nhân cố Tổng thống Kim Dea-Jung và Chủ tịch tập đoàn Huyndai Hyun Jung-Eun dẫn đầu. Đoàn đã chia buồn với ông Kim Jong-Un - người được truyền thông Triều Tiên ca tụng là “người kế tục vĩ đại.” Ông Jong-Un cũng được báo chí Triều Tiên xưng tụng là “tư lệnh tối cao” và “lãnh đạo tối cao” của nước này thay cho cha mình.

Trước khi trở lại Triều Tiên, phái đoàn từ Hàn Quốc cũng đã có cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước và Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Yong-Nam.

Người phát ngôn của phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dea-Jung cho hay, đoàn đã nhận được “sự tiếp đón nồng hậu và chân tình” đồng thời có cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút với ông Jong-Un. Ông Jong-Un cũng đã cảm ơn đoàn Hàn Quốc đã đến chia buồn cùng tang quyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên