Ấn Độ cân nhắc sửa luật để sử dụng âm nhạc thay cho còi xe

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari vừa cho biết, cơ quan này đang cân nhắc sửa luật để bắt buộc sử dụng âm thanh của các nhạc cụ thay thế cho còi trên các phương tiện giao thông cơ giới.

Phát biểu trong lễ khánh thành đường cao tốc hôm 4/10, ông Gadkari cho biết, cơ quan chức năng đang nghiên cứu hệ thống âm thanh cảnh báo trên các xe cứu thương và phương tiện của cảnh sát và sẽ thay thế chúng bằng các giai điệu nhẹ nhàng hơn, vốn được sử dụng trên Đài Phát thanh Toàn Ấn.

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ cho biết, đã tới lúc phải dừng sử dụng các âm thanh cảnh báo gây khó chịu. “Tôi sống trên tầng 11 của căn chung cư. Mỗi sáng tôi tập thiền khoảng 1 tiếng. Nhưng tiếng còi phá hỏng cả buổi sáng yên tĩnh. Bây giờ tôi muốn đặt dấu chấm hết cho việc sử dụng còi. Tôi đang nghiên cứu việc dùng còi trên xe cứu thương và xe cảnh sát”, ông Gadkari nói.

“Một sáng, tôi từng nghe giai điệu do nghệ sỹ của Đài Phát thanh Toàn Ấn sáng tác. Tôi đang nghĩ về việc sử dụng giai điệu đó cho xe cấp cứu bệnh nhân. Nó sẽ giúp mọi người cảm thấy thích thú. Tiếng còi hiện nay hết sức khó chịu, đặc biệt khi các quan chức đi qua. Âm thanh được sử dụng hết mức”.

Theo Bộ trưởng Gadkari, nghiên cứu đang được tiến hành và chính quyền sẽ sớm lên kế hoạch để luật hóa việc sử dụng còi trên các phương tiện giao thông. Yêu cầu đặt ra là âm thanh còi xe trên tất cả xe cộ sẽ dựa trên các nhạc cụ Ấn Độ như sáo, trống tabla, violin, kèn harmonica…

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ cho biết, mỗi năm nước này xảy ra 500.000 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 150.000 người và hàng trăm nghìn người khác bị thương. Ấn Độ mất khoảng 3% GDP mỗi năm vì tai nạn giao thông. Các giải pháp giúp giảm thương vong do tai nạn giao thông gồm việc phát triển hệ thống được cao tốc. Ví dụ, tuyến đường cao tốc từ Mumbai đi Pune đã giúp giảm 50% số vụ tai nạn. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã bắt buộc xe ô tô sản xuất mới phải có 6 túi khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng
Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 18 tháng phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các trường phổ thông và đại học tại ít nhất 6 bang của Ấn Độ bắt đầu đón học sinh, sinh viên trở lại từ đầu tháng 9. 

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 18 tháng phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các trường phổ thông và đại học tại ít nhất 6 bang của Ấn Độ bắt đầu đón học sinh, sinh viên trở lại từ đầu tháng 9. 

Video: Ngộ nghĩnh gia đình Ấn Độ chào đón cún cưng theo nghi lễ dành cho cô dâu
Video: Ngộ nghĩnh gia đình Ấn Độ chào đón cún cưng theo nghi lễ dành cho cô dâu

VOV.VN - Một chú chó đã được chào đón về nhà mới theo nghi lễ truyền thống dành cho cô dâu của người Ấn Độ bằng cách tắm những cánh hoa, lấy dấu lên trán và in dấu những bước chân đầu tiên.

Video: Ngộ nghĩnh gia đình Ấn Độ chào đón cún cưng theo nghi lễ dành cho cô dâu

Video: Ngộ nghĩnh gia đình Ấn Độ chào đón cún cưng theo nghi lễ dành cho cô dâu

VOV.VN - Một chú chó đã được chào đón về nhà mới theo nghi lễ truyền thống dành cho cô dâu của người Ấn Độ bằng cách tắm những cánh hoa, lấy dấu lên trán và in dấu những bước chân đầu tiên.

Khoảnh khắc người đàn ông liều mạng cứu chú hươu mắc kẹt trong đầm lầy tại Ấn Độ
Khoảnh khắc người đàn ông liều mạng cứu chú hươu mắc kẹt trong đầm lầy tại Ấn Độ

VOV.VN - Phát hiện một con hươu không may mắc kẹt trong đầm lầy và không thể thoát ra, người đàn ông địa phương tại quận Nagaon, bang Assam (Ấn Độ) đã bất chấp nguy hiểm bơi xuống và đưa nó về bờ.

Khoảnh khắc người đàn ông liều mạng cứu chú hươu mắc kẹt trong đầm lầy tại Ấn Độ

Khoảnh khắc người đàn ông liều mạng cứu chú hươu mắc kẹt trong đầm lầy tại Ấn Độ

VOV.VN - Phát hiện một con hươu không may mắc kẹt trong đầm lầy và không thể thoát ra, người đàn ông địa phương tại quận Nagaon, bang Assam (Ấn Độ) đã bất chấp nguy hiểm bơi xuống và đưa nó về bờ.