“Bác sĩ” dùng lương hưu để “vá” hàng ngàn ổ gà trên đường
VOV.VN -Gangadhara Tilak Katnam, một kỹ sư đường sắt về hưu, đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để vá lại hơn 1.000 ổ gà tại quê nhà Hyderabad ở Ấn Độ.
Người kỹ sư đường sắt nghỉ hưu này đã cần mẫn nhặt nhạnh các vật liệu rơi vãi trên đường trong nhiều năm, và dùng tiền lương hưu của mình vào việc vá lại các ổ gà tại quê nhà ở Hyderabad, Ấn Độ.
Ông Gangadhara Tilak Katnam được người dân mệnh danh là “bác sỹ” của những con đường. |
Gangadhara Tilak Katnam cho biết ông công tác trong ngành đường sắt hơn 30 năm, sau đó nghỉ hưu và sang thăm con trai ở Mỹ.
Chia sẻ về lý do bắt “bén duyên” với việc vá ổ gà trên đường, người kỹ sư này tâm sự ông bị ám ảnh bởi hình ảnh trẻ em bên đường nhem nhuốc vì bùn sau khi xe đi vào ổ gà, hay những tai nạn thảm khốc do ổ gà gây ra.
Ông cảm thấy đau lòng khi chứng kiến người dân mất đi cuộc sống quý giá trong những tai nạn trên đường vì những ổ gà. Vì thế, Gangadhara Tilak Katnam quyết định dùng tiền lương hưu của mình để san lấp những ổ gà mà ông thấy trên đường.
Theo gương người kỹ sư về hưu này, có nhiều người cũng cùng chung tay giúp sức để vá lại các con đường tại Ấn Độ. Chính quyền địa phương cũng đóng góp sức lực và vật liệu cho Gangadhara Tilak Katnam để ông tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này./.