Câu chuyện sau 14 bức ảnh làm bạn lay động tâm can, cay cay khóe mắt

VOV.VN - Đó là những câu chuyện khó có thể mô tả chỉ bằng 1 tính từ vui hay buồn, đau thương hay hạnh phúc, mà là sự đan xen khiến ta không khỏi cay khóe mắt.

CUỘC LY HÔN NGỌT NGÀO: Bé gái Yemen 10 tuổi này đang tận hưởng tự do sau khi được li hôn với người chồng bạo ngược.
LÀM QUEN VỚI CÔNG NGHỆ: Những em bé thuộc 1 bộ lạc ở châu Phi lần đầu tiên trong đời được nhìn và chạm vào chiếc máy tính bảng. Các em sống trong 1 cộng đồng khép kín, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC NHẬN BẰNG: Người mẹ 5 con này cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp đại học luật và còn gì hạnh phúc hơn khi 5 đứa con tới chúc mừng mẹ đạt được ước mơ.
ÁNH MẮT CÔ ĐƠN: Đây là cochito, một loài thú có vú sống dưới biển rất hiếm và có vẻ ngoài vô cùng dễ thương. Hiện chỉ còn khoảng 12 cá thể cochito trưởng thành trên thế giới.
CÁI CHẾT CỦA 1 GIỐNG LOÀI: Đây là giây phút hấp hối của con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng trên thế giới. Đó là cá thể đực cuối cùng và người ta không thể cho phối giống với cá thể nào khác để cứu lấy giống loài của nó.
CHÚ CHÓ HÀO PHÓNG: Có lẽ cô đơn lâu ngày nên chú chó nhỏ này tưởng hình ảnh mình trong gương là 1 người bạn và đem hết đồ chơi ra cho “bạn”.
BẰNG HỮU QUA CHẤN SONG: Người đàn ông này vừa được mãn hạn tù và ngay lập tức đi tìm “người bạn cũ” 4 chân của mình nhưng chú chó lúc này đã được đưa vào một trung tâm nuôi dưỡng và ai muốn nhận nuôi chú phải trả ít nhất 400 USD hóa đơn nuôi giữ. Vì thế đôi “bạn” này khó có thể tái ngộ.
GIỌT NƯỚC MẮT OAN KHUẤT: Người đàn ông này vừa được tha bổng sau khi phải ngồi tù 30 năm với kết luận cuối cùng là ông không phạm tội giết người như cáo buộc trước đó.
CỨU NGƯỜI TỚI KIỆT SỨC: Sau ca phẫu thuật kéo dài 23 giờ đồng hồ, vị bác sỹ phẫu thuật này cũng đã kiệt sức nhưng ông vẫn ngồi đó canh nhịp tim của bệnh nhân. Trợ lý của bác sỹ cũng quá mệt nên gà gật ở góc phòng phẫu thuật.
ĐAM MÊ KHÔNG GIỚI HẠN: Người phụ nữ dũng cảm này đã không từ bỏ việc luyện tập thể hình yêu thích dù đã mất cả 2 chân và vẫn giữ được thân hình vô cùng quyến rũ.
ĐIỆU NHẢY ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG: Đây là điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi mới cưới trong ảnh, nhưng là điệu nhảy cuối cùng mà mẹ cô dâu có thể chứng kiến bởi bà bệnh nặng phải nằm viện trong ngày trọng đại của con gái và sau đó đã qua đời.
ÁNH MẮT CUỐI CÙNG: Cô chủ không thể ngừng khóc khi nhìn và đôi mắt dần tắt đi sự sống của chú chó đã quá già đang được bác sỹ thú y tiêm thuốc để ra đi một cách êm ái nhất.
ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN: Nữ bệnh nhi ung thư vẽ thêm tóc cho mình trong gương. Ao ước lớn nhất của em là tóc sẽ mọc lại và em có thể tết tóc, đeo bờm như những bạn gái khác.
TRÁI TIM CỦA NGƯỜI THƯƠNG: Nụ cười đẫm nước mắt và chan chứa yêu thương của người mẹ khi nghe tiếng tim con trai mình tiếp tục đập trong lồng ngực của người được hiến tạng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cận cảnh những siêu công trình choáng ngợp nhất thế giới
Ảnh: Cận cảnh những siêu công trình choáng ngợp nhất thế giới

VOV.VN-Nhà hát “lơ lửng” ở Mexico chỉ là 1 trong 535 dự án từ 57 nước lọt qua vòng sơ tuyển của Giải thưởng Lễ hội Kiến trúc Thế giới được trao cuối tháng này.

Ảnh: Cận cảnh những siêu công trình choáng ngợp nhất thế giới

Ảnh: Cận cảnh những siêu công trình choáng ngợp nhất thế giới

VOV.VN-Nhà hát “lơ lửng” ở Mexico chỉ là 1 trong 535 dự án từ 57 nước lọt qua vòng sơ tuyển của Giải thưởng Lễ hội Kiến trúc Thế giới được trao cuối tháng này.

Ảnh: Khách sạn cao tầng đầu tiên trên thế giới “chọc” xuống lòng đất
Ảnh: Khách sạn cao tầng đầu tiên trên thế giới “chọc” xuống lòng đất

VOV.VN - Trung Quốc khai trương khách sạn cao tầng ngầm đầu tiên trên thế giới, nằm gọn trong mỏ đá bị bỏ hoang, ngày 15/11 vừa qua sau gần 10 năm xây dựng.

Ảnh: Khách sạn cao tầng đầu tiên trên thế giới “chọc” xuống lòng đất

Ảnh: Khách sạn cao tầng đầu tiên trên thế giới “chọc” xuống lòng đất

VOV.VN - Trung Quốc khai trương khách sạn cao tầng ngầm đầu tiên trên thế giới, nằm gọn trong mỏ đá bị bỏ hoang, ngày 15/11 vừa qua sau gần 10 năm xây dựng.