Chú chó xấu nhất của thế giới “lộ diện”

Chú chó nhỏ bé Yoda đã được trao vương miện chiến thắng tại cuộc thi Chó xấu nhất thế giới lần thứ 23 diễn ra tại Petaluma, California (Mỹ).

Yoda, một chú chó lai giữa giống chó trụi lông của Trung Quốc và giống chó Chinhuahua. Chủ sở hữu của nó - cô Terry Schumacher đến từ Hanford (California)- đã tìm thấy nó bị bỏ rơi sau một tòa chung cư. Ban đầu, cô đã nhầm tưởng nó là một con chuột. Sau đó, Yoda đã được đem về nhà nuôi và trở thành một thành viên của gia đình Schumacher.

Chú chó xấu xí Yoda cùng cô chủ Terry Schumacher 

Với bộ lông ngắn, lưỡi nhô ra, đôi mắt đỏ ngầu và đôi chân dài dường như không có lông, Yoda đã giành cúp vô địch. Chiến thắng này của Yoda đã đem về phần thưởng 1.000 USD và rất nhiều đặc quyền vật nuôi khác.

Có mặt tại cuộc thi Chó xấu nhất thế giới năm 2011 còn có sự tham gia của 50 chú chó khác được coi là “xấu nhất”. Đây là những chú chó không có mắt, không có lông, chân bị khập khiễng, vẹo cột sống hoặc các dị tật khác.

Nhiều chú chó bị bỏ rơi tại các trại động vật khi chủ sở hữu của nó phát hiện ra chúng có dị tật. Mục tiêu của cuộc thi là nâng cao nhận thức của mọi người trong việc cứu và nhận nuôi những chú chó này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên