Chùm ảnh: Những con vật từng tranh cử và thực sự nắm quyền

VOV.VN - Bằng sự đáng yêu hay "cương lĩnh" tranh cử thuyết phục, nhiều loài vật thực sự đã lên nắm quyền và hãy đoán xem loài vật nào đam mê chính trị nhất.

Tranh cử chức Thị trưởng Rio de Janeiro năm 1988, chú đười ươi hay cáu giận có tên Tiao này đứng ở vị trí thứ ba với khoảng 400.000 phiếu bầu.
Chú mèo có tên Tuxedo Stan đại diện cho đảng Tuxedo tranh cử chức Thị trưởng vùng Halifax, Nova Scotia của Canada năm 2012.
Chú lợn có biệt danh "Pigasus bất tử" từng được đề cử tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968 nhưng đã bị bắt khi đang "thuyết trình" trước đám đông.
Chú tê giác Cacareco là ứng viên tranh cử vào hội đồng thành phố Sao Paolo năm 1958 và đã nhận được tới 100.000 phiếu.
Chú chó "Xúc xích" là một ứng viên tranh cử vào hội đồng địa phương của thành phố Marseille (Pháp) năm 2001.
Năm 1997, chú mèo Stubbs thực sự được bầu làm thị trưởng Talkeetna, bang Alaska (Mỹ).
Năm 2012, chú mèo Hank đụng độ những đối thủ cực mạnh trong cuộc đua giành ghế Thượng nghị sỹ bang Virginia là ông Tim Kaine (ứng viên Phó Tổng thống liên danh tranh cử với bà Clinton năm 2016) và ông George Allen. Cuối cùng, mèo ta vẫn ở vị trí thứ ba với 7.000 phiếu.
Limberbutt theo đảng Dân chủ Mỹ và đăng ký tranh cử Tổng thống năm 2016.
Cô chó Molly từng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008.
Morris xuất thân là một chú mèo nổi tiếng, gương mặt đại diện cho hãng sản xuất thức ăn 9Lives, có kinh nghiệm 3 lần tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1988, 1992 và 2012.
Ở nước láng giềng Mexico, một chú mèo khác cũng tên Morris và cũng đam mê chính trị khi ra tranh cử thị trưởng Xalapa năm 2013.
Chú chó Bosco thăm lại bức tượng của mình sau khi được bầu làm thị trưởng Sunol, California (Mỹ) từ năm 1981 đến 1994.
Chú mèo Catmando là lãnh đạo đảng OMRLP ở Anh từ năm 1999 đến 2002.
Tháng 8/2014, chú chó Duke đắc cử Thị trưởng của Cormorant, Minesota (Mỹ).
Chú lợn Giggles ra tranh cử Thị trưởng Flint, Michigan (Mỹ), năm 2015.
Vùng Whangamomona của New Zealand tự tuyên bố thành lập một nền cộng hòa năm 1989 và đến nay, trong số tổng cộng 6 "Tổng thống" của họ có tới 3 nhà lãnh đạo là các loài vật, gồm chú dê Billy (1999-2001), chú chó Poodle tên Tai (2003-2004) đang ôm nhau trong bức ảnh này và cuối cùng là chú rùa Murtle "nắm quyền" lâu nhất (2005-2015).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh “tình mẫu tử” của động vật qua những bức ảnh
Sức mạnh “tình mẫu tử” của động vật qua những bức ảnh

VOV.VN - Mỗi con vật có một cách riêng để bảo vệ con cái của mình, và chăm sóc cho chúng trong điều kiện tốt nhất có thể.  

Sức mạnh “tình mẫu tử” của động vật qua những bức ảnh

Sức mạnh “tình mẫu tử” của động vật qua những bức ảnh

VOV.VN - Mỗi con vật có một cách riêng để bảo vệ con cái của mình, và chăm sóc cho chúng trong điều kiện tốt nhất có thể.  

Ngỡ ngàng viên đá vô tri được thổi hồn thành động vật
Ngỡ ngàng viên đá vô tri được thổi hồn thành động vật

VOV.VN - Trang Bored Panda vừa giới thiệu bộ sưu tập ảnh chụp những viên đá vô tri được thổi hồn bởi nghệ sỹ Akie Nakata để trở thành những con vật sống động.

Ngỡ ngàng viên đá vô tri được thổi hồn thành động vật

Ngỡ ngàng viên đá vô tri được thổi hồn thành động vật

VOV.VN - Trang Bored Panda vừa giới thiệu bộ sưu tập ảnh chụp những viên đá vô tri được thổi hồn bởi nghệ sỹ Akie Nakata để trở thành những con vật sống động.